Nhỏ Bình thường Lớn

Tản văn Chúng ta sống để bước tiếp: Ai cũng xứng đáng sống một cuộc đời trọn vẹn!

Chúng ta sống để bước tiếp là món quà đã được hẹn trước của nhà thơ Nguyễn Phong Việt vào mỗi dịp Giáng sinh. Tản văn khuyến khích mọi người thấu hiểu chính mình và nhận ra sứ mệnh của bản thân.
Chúng ta sống để bước tiếp. (Ảnh: Linh Chi)
Tản văn Chúng ta sống để bước tiếp được tái bản sau 24 giờ phát hành. (Ảnh: Linh Chi)

Đều đặn nhiều năm qua, cứ đến mùa Giáng sinh, nhà thơ Nguyễn Phong Việt lại ra một cuốn thơ hoặc tản văn để chia sẻ những cảm xúc và chiêm nghiệm cuộc đời với bạn đọc.

Từ năm 2020, nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã "xắn tay" khởi đầu một dự án đặc biệt. Bốn tập tản văn mở đầu bằng Chúng ta sống… lần lượt ra đời vào tháng cuối cùng của năm.

Tin liên quan
'Ba nghìn thế giới thơm’ của nhà nghiên cứu Nhật Chiêu

Năm nay, với Chúng ta sống để bước tiếp, nhà thơ này mang đến 45 tản văn trong gần 200 trang sách. Đó là những câu chuyện giản dị như: Đưa tiền bằng hai tay, Ánh mắt của mình trong bức ảnh ngày xưa, Một buổi sáng đầy gió, Dáng ngồi cô đơn, Đi dưới hàng cây, Những cái cây rụng lá bốn mùa, Sương mù…

Theo nhà thơ này, trong cuộc đời mỗi người, ai cũng từng trải qua rất nhiều điều, có lúc suôn sẻ có lúc đắng cay, có những lúc “hụt chân” để rồi “trưởng thành hơn”, dần dà “đủ bản lĩnh để đón nhận và xử lý, thay vì hoang mang, hốt hoảng và sợ hãi”.

Và hành trình của mỗi người đều là một hành trình rất ý nghĩa. Mỗi người bình thường đều đang đem đến cho cuộc đời những giá trị riêng biệt và độc nhất. Đó có thể là khoảnh khắc lặng yên đón “những ảo ảnh bình yên và xinh đẹp” hay khi ta bắt gặp ánh mắt trong trẻo của mình trong bức ảnh ngày xưa hoặc khi ta chìm vào bóng tối, đón bình minh...

Chúng ta thường quên đi những điều nhỏ bé, nhưng tại Chúng ta sống để bước tiếp, nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã lưu giữ lại những khoảnh khắc đó qua từng trang sách.

"Tản văn Chúng ta sống để bước tiếp của tôi sẽ là một điểm tựa, một sự chia sẻ, gợi mở và tạo động lực cho mỗi người. Mỗi người đều những câu chuyện, khó khăn của riêng mình, không ai nói được rằng mình khó khăn hay khổ hơn người khác.

Tôi tin, ai cũng có quyền sống một cuộc đời tốt đẹp và tất cả những thử thách đó là điều cần thiết để thúc đẩy chúng ta phát triển bản thân. Ai cũng có một sứ mệnh của riêng mình, dù có bình thường đi nữa, thì cũng đều xứng đáng sống một cuộc đời trọn vẹn", nhà thơ sinh năm 1980 bộc bạch.

"Dù không phải tất cả chúng ta đều mang trong mình những trách nhiệm lớn lao, nhưng sống có mục đích, có niềm vui, có giá trị - dù là chỉ có giá trị với bản thân hay một số ít người - thì cũng đã là một loại sứ mệnh. Vì chúng ta được làm người và vì chúng ta đã đến… Chúng ta sẽ bước tiếp!"

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt sinh năm 1980, có lượng độc giả đông đảo.

Sau khi xuất bản một số tập thơ như Đi qua thương nhớ (2012), Từ yêu đến thương (2013), Sinh ra để cô đơn (2014)… anh bước tiếp con đường văn chương của mình bằng những tập tản văn.

Bài thơ ‘Cõng Chữ Về Bản’ của Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ đã đi vào ca khúc xuất sắc đạt giải thưởng âm nhạc 2023

Bài thơ ‘Cõng Chữ Về Bản’ của Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ đã đi vào ca khúc xuất sắc đạt giải thưởng âm nhạc 2023

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao Giải Thưởng Âm nhạc năm 2023 cho những tác phẩm xuất sắc nhất ...

Bản hòa âm đất nước tại Ngày Thơ Việt Nam năm 2024

Bản hòa âm đất nước tại Ngày Thơ Việt Nam năm 2024

Lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Ngày Thơ Việt Nam năm 2024 diễn ra từ ngày 24-25/2 đã ...

Khám phá khu vườn thơ mới của tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến

Khám phá khu vườn thơ mới của tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến

Những bài thơ được chọn để đưa vào tập sách dày dặn này chỉ là một phần trong vườn thơ sum suê của Nguyễn Vĩnh ...

Nhà thơ Trần Đăng Khoa dành những lời khuyên bổ ích cho các cha mẹ trẻ

Nhà thơ Trần Đăng Khoa dành những lời khuyên bổ ích cho các cha mẹ trẻ

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng đọc sách là một trong những thói quen cần được dung dưỡng từ nhỏ.

'Những ô cửa gió lộng' - Hồi ức của con trai nhà thơ Xuân Quỳnh

'Những ô cửa gió lộng' - Hồi ức của con trai nhà thơ Xuân Quỳnh

Những ô cửa gió lộng là tập hồi ức cảm động của tác giả Lưu Tuấn Anh - con trai nhà thơ Xuân Quỳnh viết ...