Nhỏ Bình thường Lớn

Thầy cô giáo ngoài 90 tuổi đến tiễn đưa 'người học trò xuất sắc' - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng bà Đặng Thị Phúc vẫn cố gắng để tiễn biệt "người học trò xuất sắc".
Cô giáongồi xe lăn đến tiễn đưa học trò Nguyễn Phú Trọng
Bà Đặng Thị Phúc ngồi xe lăn đến viếng học trò - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: Vietnamnet)

Cô giáo ngồi xe lăn đến viếng học trò

Sáng 26/7, trong dòng người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia, bà Đặng Thị Phúc mắt hoen lệ, ngồi xe lăn đến viếng người học trò - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong dòng người đến viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) sáng nay, có bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe suy giảm nhiều bà Phúc nhờ người nhà đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia để tiễn biệt người học trò ưu tú lần cuối.

Bà Đặng Thị Phúc năm nay 92 tuổi. Bà là giáo viên dạy môn Toán năm lớp 4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông theo học tại trường Tiểu học xã Mai Lâm, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Ông cũng là một trong những học trò đầu tiên của bà trong quãng đời gần 40 năm gắn bó với nghề. Nghe tin Tổng Bí thư từ trần, mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng bà vẫn cố gắng để tiễn biệt "người học trò xuất sắc" Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh bà Phúc ngồi xe lăn, dùng khăn lau nước mắt tiễn đưa học trò khiến nhiều người không khỏi xúc động, càng thêm ngưỡng mộ và trân trọng tình cảm cô trò sâu sắc.

Trong sổ tang, bà Đặng Thị Phúc nghẹn ngào viết: "Trò nhỏ ơi, Cô thương con lắm! Sao cô lại phải đưa con thế này".

Năm 2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi một bức thư tay đến cô giáo Đặng Thị Phúc. Trong một tuần trở lại đây, bức thư ấy một lần nữa được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội khiến nhiều người cảm động.

Nội dung bức thư tuy ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm: “Kính thưa cô giáo Đặng Thị Phúc! Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Kỷ Hợi 2019 - em xin có mấy lời kính thăm Cô và gia đình. Kính chúc Thầy Cô sang năm mới sức khỏe, trường thọ; chúc toàn thể gia đình an khang, mọi việc hanh thông, tốt đẹp, có nhiều niềm vui mới".

Ở cuối bức thư, người học trò cũ không quên gửi lời tri ân tới cô giáo: “Em vẫn giữ mãi những kỷ niệm sâu sắc, không bao giờ phai mờ trong những năm tháng được Cô dạy bảo”.

Thầy giáo 91 tuổi bay từ Đức về Việt Nam

Thầy Nguyễn Trọng Vĩnh (91 tuổi) - người sáng lập Trường Tiểu học và THCS - THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) và cũng là người thầy dạy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm học lớp 10 – Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, đang định cư tại Đức.

Sau khi biết tin Tổng Bí thư từ trần, mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn yêu cầu các con, cháu đặt vé để trở về nước, cho kịp giờ đến làng Lại Đà để thắp hương tưởng niệm và tiễn đưa học trò về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cô giáo 92 tuổi đến tiễn đưa học trò Nguyễn Phú Trọng
Ông Nguyễn Trọng Vĩnh ngồi xe lăn, vừa bay từ Đức về Việt Nam để kịp viếng Tổng Bí thư. (Nguồn: Vietnamnet)

Chỉ trực tiếp dạy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm học lớp 10 nhưng trong trí nhớ của thầy giáo Vĩnh, đó là người học trò rất chăm chỉ, nỗ lực, hòa đồng với bạn bè trong lớp. Đặc biệt, ông dành tình cảm hết mực kính trọng, quý mến với thầy cô giáo.

Ông Vĩnh kể: “Anh Trọng là Tổng Bí thư nhưng khi gặp tôi, anh đều trịnh trọng gọi tôi là thầy. Khi liên hoan thân mật, anh vui vẻ chuyển sang gọi tôi là bác, như tình cảm gia đình vậy. Tôi ấn tượng lắm”.

Điều làm thầy Nguyễn Trọng Vĩnh vô cùng tự hào là từ một người học trò có niềm đa mê với bộ môn tư tưởng Marx-Lenin, sau này Tổng Bí thư đã trở thành một nhà lý luận, lãnh đạo đặc biệt xuất sắc. Không những vậy, Tổng Bí thư còn là tấm gương đạo đức, nhân cách sống mẫu mực, người cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn cuộc đời mình vì nước, vì dân. Những tình cảm đó mãi đi sâu vào trong trí ức của vị giáo già nay đã ngoài tuổi 90.

Thầy giáo già chia sẻ: “Cứ có dịp là anh Trọng ghé qua trường tôi - trường Nguyễn Siêu, hay hỏi thăm, chụp ảnh kỷ niệm với gia đình.

Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người cộng sản kiên cường trong đấu tranh vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, nhân dân ấm no, hạnh phúc, trong sổ tang, thầy giáo Vĩnh viết: "Trọn đời cống hiến cho nước nhà, anh kiên định lấy xây dựng lấy con người làm gốc, quan tâm sâu sắc đến các thầy cô giáo và các cháu học sinh".

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7): Gặp người lính kiên trung của Trung đội Mai Quốc Ca

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7): Gặp người lính kiên trung của Trung đội Mai Quốc Ca

“Tôi không bao giờ quên được giây phút lịch sử ấy”, ông Vũ Quang Thành - người lính của Trung đội Mai Quốc Ca kể ...

'Giá trị văn hóa Nguyễn Phú Trọng'

'Giá trị văn hóa Nguyễn Phú Trọng'

GS. Mạch Quang Thắng đã nhấn mạnh về "Giá trị văn hóa Nguyễn Phú Trọng" trong chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị trong lòng mỗi người dân Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị trong lòng mỗi người dân Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những biểu tượng đẹp nhất của con người Việt Nam hiện đại. Ông kết tinh được ...

Trọn cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho Đảng và dân tộc

Trọn cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho Đảng và dân tộc

Trong điếu văn tại Lễ truy điệu, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Lễ tang đã khẳng định, trọn cuộc đời đồng chí Tổng ...

(tổng hợp)