Nhỏ Bình thường Lớn

Thư chúc mừng Báo Thế giới và Việt Nam của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc mừng nhân dịp 35 năm ngày Báo Thế giới và Việt Nam ra số đầu tiên (29/11/1989-29/11/2024). Sau đây là toàn văn nội dung bức thư:
Thư chúc mừng Báo Thế giới và Việt Nam của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thân gửi toàn thể các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên và bạn đọc Báo Thế giới và Việt Nam,

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Báo Thế giới và Việt Nam ra số đầu tiên, tôi xin gửi tới tất cả các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên và bạn đọc của Báo lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong hành trình 35 năm qua, Báo Thế giới và Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, nỗ lực vươn lên khẳng định vị thế là tờ báo đối ngoại hàng đầu, góp phần truyền tải kịp thời, toàn diện, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những thành tựu của đất nước, của ngành đối ngoại - ngoại giao đến đông đảo bạn đọc trong nước và nước ngoài. Những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể Báo đã quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, tươi đẹp, thân thiện, phát triển nhanh, là điểm đến an toàn, hấp dẫn, con người Việt Nam năng động, sáng tạo, mến khách; đồng thời, góp phần xây dựng đồng thuận và củng cố sự ủng hộ ngày càng cao của nhân dân đối với công tác đối ngoại của đất nước.

Tôi đánh giá cao những thành tích quan trọng của Báo thời gian qua đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của ngành đối ngoại – ngoại giao và vui mừng nhận thấy Báo những năm gần đây được đánh giá là tờ báo chất lượng, có bản sắc riêng và là một trong những tờ báo có độ lan tỏa cao.

Trong một thế giới đang chuyển động không ngừng và Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi kỳ vọng Báo Thế giới và Việt Nam luôn kiên định tôn chỉ mục đích, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, để mỗi bài viết, mỗi sản phẩm báo chí đều mang dấu ấn đặc sắc của riêng mình, củng cố vững chắc vị thế là tờ báo đối ngoại hàng đầu của Việt Nam, nâng độ nhận diện, độ ảnh hưởng và độ lan tỏa hơn nữa, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào thành công chung của ngành đối ngoại - ngoại giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chúc Báo Thế giới và Việt Nam ngày càng phát triển.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thư chúc mừng Báo Thế giới và Việt Nam của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
Cái tên của tờ báo

Cái tên của tờ báo

Giống như tên gọi một con người, cái tên của một tờ báo ngoài tên gọi thông thường ghi nhận danh xưng nó sở hữu ...

Báo Thế giới và Việt Nam đoạt giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2024

Báo Thế giới và Việt Nam đoạt giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2024

Báo Thế giới và Việt Nam đoạt giải Khuyến khích với chùm bài "Sứ giả tiếng Việt ở muôn nơi" của nhà báo Phạm Thị ...

Nhớ lại với lòng biết ơn

Nhớ lại với lòng biết ơn

"Mỗi lần đi qua phố Chu Văn An đều gợi tôi nhớ tới những đồng nghiệp cũ. Hình ảnh từng người lại hiện về trong ...

Báo Thế giới và Việt Nam - 'Sợi dây' kết nối tôi với dải đất xinh đẹp hình chữ S

Báo Thế giới và Việt Nam - 'Sợi dây' kết nối tôi với dải đất xinh đẹp hình chữ S

Báo Thế giới và Việt Nam đã và đang có giá trị đặc biệt đối với tôi. Tôi đã dựa trên những phân tích chuyên ...

Báo Thế giới và Việt Nam thực sự trở thành cầu nối Việt Nam với thế giới

Báo Thế giới và Việt Nam thực sự trở thành cầu nối Việt Nam với thế giới

Kỷ niệm của tôi với Báo Thế giới và Việt Nam không liên quan đến nghiệp vụ báo chí và bắt đầu cách đây 15 ...

Tin cũ hơn

Giữ cốt cách người Hà Nội trong tầm nhìn trăm năm (Kỳ cuối): Xây dựng người Hà Nội thanh lịch thời đại mới Giữ cốt cách người Hà Nội trong tầm nhìn trăm năm (Kỳ cuối): Xây dựng người Hà Nội thanh lịch thời đại mới
Đắk Lắk: Xã Krông Bông quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Đá Đen, dưới chân dãy núi Chư Yang Sin Đắk Lắk: Xã Krông Bông quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Đá Đen, dưới chân dãy núi Chư Yang Sin
Thành phố Hồ Chí Minh trong tầm nhìn hội nhập của kỷ nguyên mới Thành phố Hồ Chí Minh trong tầm nhìn hội nhập của kỷ nguyên mới
Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Nâng tầm tư duy, đổi mới mạnh mẽ để xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Nâng tầm tư duy, đổi mới mạnh mẽ để xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại
Điện mừng Tổng thống Colombia Điện mừng Tổng thống Colombia
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên
Việt Nam lần đầu có Thẩm phán ITLOS: Tín hiệu mừng từ ‘vũ trụ’ đa phương Việt Nam lần đầu có Thẩm phán ITLOS: Tín hiệu mừng từ ‘vũ trụ’ đa phương
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền trên báo chí về 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền trên báo chí về 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'
Thanh niên - Lực lượng tiên phong góp phần kiến tạo tương lai đất nước bằng trí tuệ, nhân cách và bản lĩnh Việt Nam Thanh niên - Lực lượng tiên phong góp phần kiến tạo tương lai đất nước bằng trí tuệ, nhân cách và bản lĩnh Việt Nam
Giữ cốt cách người Hà Nội trong tầm nhìn trăm năm (Kỳ 2): Quy hoạch một thành phố, kiến tạo một cốt cách Giữ cốt cách người Hà Nội trong tầm nhìn trăm năm (Kỳ 2): Quy hoạch một thành phố, kiến tạo một cốt cách
Ngày 2/7/1976: Mốc son chói lọi trong lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 2/7/1976: Mốc son chói lọi trong lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh