Dịch cúm hồi đầu năm 2009 lan truyền ở một số nước có phải đã trở nên nguy hiểm đến mức Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) tuyên bố là "đại dịch" hay không, thật khó mà biết được chính xác. Bởi vì ở đây người ta đã phát hiện ra có sự gian dối của những người được WHO giao quyền nghiên cứu để sau đó cố vấn cho WHO đưa ra các tuyên bố như có đại dịch hay không, nước nào cần mua vắcxin, số lượng bao nhiêu.
Ngay những ngày đầu năm 2010, một tờ báo của Phần Lan đã công bố danh sách các chuyên gia WHO có mối quan hệ tài chính chặt chẽ với các hãng dược phẩm. Theo danh sách này, nhiều giáo sư, bác sĩ là thành viên của một tổ chức có tên là SAGE do tổng giám đốc WHO thành lập năm 1999 để tư vấn cho WHO về các chương trình văcxin và miễn dịch, đã nhận nhiều triệu đôla Mỹ từ các hãng dược phẩm của Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ... trong năm 2009 và các năm trước đó.
Đến lúc này, người ta mới xem lại những đơn đặt hàng mua vắcxin được chính phủ các nước đặt các hãng dược phẩm và thấy rằng chúng lên tới hàng tỉ đôla. Ngay sau khi sự kiểm chứng về việc dịch cúm lợn không nguy hiểm như những lời khuyến cáo và thấy được mối liên hệ giữa các chuyên gia với nhà sản xuất, chính phủ nhiều nước đã hủy các đơn đặt hàng. Tuy nhiên, các hãng dược phẩm đã không lo lắng bởi họ đã ăn đủ. Tổng Giám đốc điều hành của một hàng dược lớn đã hưng phấn lên cho rằng sản xuất văcxin là một ngành kinh doanh tuyệt vời.
Việt Nam ta có câu: "Vừa đá bóng vừa thổi còi" để nói lên sự thiên vị của một bên trong cuộc chơi. Thành ngữ này rất phù hợp với các nhà "chuyên môn" tư vấn cho WHO về đại dịch cúm toàn cầu vừa qua. Chỉ tội cho một số nước nghèo, đã bị khủng hoảng rồi còn phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để đương đầu với một đại dịch không rõ ràng.
Tùng Sơn