Nhỏ Bình thường Lớn

Xung đột Nga-Ukraine: Cuộc sống bấp bênh của người di cư

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, hơn 500.000 người đã rời Ukraine sang các nước láng giềng kể từ khi Nga đưa quân đội tiến vào nước này hồi tuần trước.
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Thông báo của UNHCR cho biết, 520.000 người Ukraine đã sơ tán sang các quốc gia láng giềng để lánh nạn trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine ngày một leo thang. Trong ảnh: Những chiếc ô tô xếp hàng dài tới 35 km tại biên giới Shehyni, Ukraine để sang Ba Lan, ngày 26/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/2 thông qua hình thức trực tuyến từ Geneva (Thụy Sỹ), ông Filippo Grandi, người đứng đầu UNHCR cho biết, hơn 280.000 người Ukraine đã sơ tán sang Ba Lan, 94.000 người sang Hungary, gần 40.000 người sang Moldova, 34.000 người sang Romania, 30.000 người sang Slovakia, hàng chục nghìn người sơ tán sang các nước châu Âu khác và một số lượng đáng kể đã sơ tán sang Nga. Trong ảnh: Mọi người chen chúc trong một đường hầm tại ga xe lửa Lviv để bắt chuyến tàu đến Ba Lan, ngày 28/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Vẻ mặt mệt mỏi của một cặp đôi trên xe buýt tại một trại tị nạn tạm thời ở Przemysl, Ba Lan, ngày 28/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Ảnh chụp 4 mẹ con tại cửa khẩu biên giới ở Siret, Romania, ngày 28/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Thoạt nhìn ảnh này như khung cảnh cả gia đình đang tận tưởng buổi cắm trại ngoài trời, nhưng thực tế là người di cư đang tạm dừng chân để nghỉ ngơi cho hành trình dài đến trại tị nạn tạm thời ở Przemysl, Ba Lan, ngày 28/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Hai mẹ con tại một trại tị nạn tạm thời ở Przemysl, Ba Lan, ngày 28/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Người phụ nữ gọi điện thoại cho gia đình sau khi đến trại tị nạn tạm thời ở Przemysl, Ba Lan, ngày 28/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Nhiều người phải đội mưa tuyết đi bộ về phía cửa khẩu Shehyni để sang Ba Lan, bên cạnh đó là hàng dài những chiếc xe hơi đang xếp hàng chờ qua biên giới, tại Mostyska, Ukraine, ngày 27/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Những người tị nạn tìm kiếm đồ dùng được quyên góp sau khi đi qua biên giới ở Medyka, Ba Lan, ngày 27/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Oksana (30 tuổi) và đứa con mới 7 ngày tuổi tại một bến xe buýt ở Przemysl, Ba Lan, nơi tập trung để giúp những người tị nạn Ukraine di chuyển đến các quốc gia khác, ngày 26/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Hai đứa trẻ cùng chia sẻ một bát súp sau khi ba mẹ con sang biên giới ở Medyka, Ba Lan, ngày 26/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Một gia đình trên chuyến tàu sơ tán từ Kiev đến Lviv tại ga xe lửa trung tâm Kiev, Ukraine, ngày 25/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Ba mẹ con nghỉ ngơi trên đường sắt sau khi băng qua biên giới giữa Ba Lan và Ukraine, ở Kroscienko, Ba Lan, ngày 27/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Bên trong một trung tâm lưu trú tạm thời ở Korczowa, Ba Lan, ngày 27/2. (Nguồn: Agencja Wyborcza.pl)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Người dân trên chiếc xe buýt khởi hành từ thành phố Khmelnytskyi đang chờ đợi để được qua biên giới Shehyni tới Ba Lan, tại Mostyska, Ukraine, ngày 27/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Một thành viên của Lực lượng biên phòng Ba Lan bế một đứa trẻ tại biên giới giữa Ba Lan và Ukraine khi Ba Lan đóng làn đường cho các phương tiện để người đi bộ dễ lưu thông hơn, ngày 26/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Người di cư chia sẻ thức ăn tại điểm dừng chân gần cửa khẩu Shehyni, Mostyska, Ukraine, ngày 27/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Bất chấp thời tiết lạnh giá, mọi người vẫn cố gắng sang Ba Lan. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Các tình nguyện viên chờ đợi người di cư Ukraine đi qua Ba Lan để đến Đức tại ga xe lửa Berlin Hauptbahnhof, ở Berlin, Đức, ngày 27/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Các diễn viên chơi cùng trẻ em tại một trại tị nạn tạm thời ở Humenne, Slovakia, ngày 27/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Hai mẹ con chờ xe vận chuyển tại một cửa khẩu biên giới ở Tiszabecs, Hungary, ngày 27/2. (Nguồn: Reuters)
Cuộc sống di cư bấp bênh của người Ukraine
Em bé đang chờ tàu tại nhà ga Nyugati, ở Budapest, Hungary, ngày 28 /2. (Nguồn: Reuters)
Hoa hậu đẹp nhất Ukraine bây giờ ra sao?

Hoa hậu đẹp nhất Ukraine bây giờ ra sao?

Olesya Stefanko là người đẹp Ukraine duy nhất trong lịch sử từng giành ngôi Á hậu một trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Olesya ...

Tình thế 'nước sôi lửa bỏng', EU có rộng cửa cho Ukraine?

Tình thế 'nước sôi lửa bỏng', EU có rộng cửa cho Ukraine?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chính thức ký đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 1/3. Dư luận nhanh chóng ...

(theo Reuters)