Bà Penny Rickhoff cho biết, gia đình bà đã cất giữ chiếc bánh quy có hình trái tim này từ những năm 30 của thế kỷ trước. Đó là một kỷ vật mà người bạn trai đầu tiên đã tặng cho mẹ của bà.
"Ở thời đó, mọi người không khá giả lắm", Rickhoff chia sẻ với kênh truyền hình KPHO. "Vì vậy, ngoài làm bánh để tặng thì bạn cũng không có nhiều lựa chọn khác".
| Chiếc bánh "U100". (Nguồn: KPHO-TV) |
Bà cho biết, chiếc bánh có viết tên người bạn trai của mẹ, ông Bus, đã không còn ăn được từ rất lâu rồi. "Nó cứng như một tảng đá những mẹ tôi muốn giữ như một vật kỷ niệm” - Rickhoff nói.