| Đoàn báo chí nghe giới thiệu về hoạt động tại Cảng container tự động hoá Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây. (Ảnh: Phạm Thịnh) |
Chuyến đi kéo dài gần 10 ngày với ba điểm đến đã mở cánh cửa để những người làm báo Việt Nam hiểu thêm về đất nước láng giềng, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị lâu đời giữa hai quốc gia.
Quảng Tây giàu sức sống
Đặt chân đến Nam Ninh - thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, chúng tôi ấn tượng trước một không gian đô thị hiện đại, nhưng lại chan hòa sắc xanh của thiên nhiên. Hệ thống giao thông thông thoáng, ít tiếng còi xe và khói bụi mang lại cảm giác thư thái khác biệt. Với những người đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hay các đô thị lớn khác của Việt Nam, trải nghiệm ấy gợi nên nhiều suy ngẫm về việc quy hoạch và phát triển bền vững của một đô thị hiện đại.
Quảng Tây không chỉ thu hút bằng cảnh quan “phố trong rừng” như khu du lịch Thanh Tú Sơn, tuyến phố đi bộ lung linh về đêm có tên “Ba phố hai ngõ”, gốm Nê Hưng Khâm Châu - một trong tứ đại danh gốm Trung Quốc, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới… mà còn gây ấn tượng với cảm giác ấm áp về sự hiếu khách từ phía các bạn Trung Quốc.
Khi đến thăm Nhật báo Quảng Tây, các đồng nghiệp nước bạn đã chia sẻ những câu chuyện về cách làm báo hiện đại, ứng dụng công nghệ mới, từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến nền tảng số vào quá trình tác nghiệp, từ xây dựng kịch bản, nội dung đến biên tập, duyệt tin bài, video...
Trong thời đại số, cùng với nhiều nền tảng điện tử, tờ báo vẫn phát hành trên 300.000 bản báo giấy mỗi ngày với 1.600 nhân sự, trong đó đội ngũ kỹ thuật công nghệ thông tin có khoảng 100 người.
Cùng với truyền thông, sức sống của tỉnh Quảng Tây còn thể hiện ở các trung tâm và công trình trọng điểm mà đoàn được ghé thăm như: Trung tâm triển lãm Trung Quốc-ASEAN; Trung tâm hợp tác Trí tuệ nhân tạo Trung Quốc; Cảng container tự động hoá Khâm Châu; Trung tâm AI phía Nam với quy trình áp dụng AI trong sản xuất cây giống và dự báo dịch bệnh nông nghiệp; Công trình xây dựng kênh đào Bình Lục với chiều dài 134,2km, kết nối sông Tây Giang để hòa vào hệ thống giao thông đường thủy rộng lớn…
| Đoàn chụp ảnh tại Trung tâm triển lãm Trung Quốc-ASEAN. (Nguồn: Nhật báo Quảng Tây) |
Tiếp đoàn trong không gian ấm áp của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Tổng lãnh sự Nguyễn Thị Hường cho biết, công nghệ số và AI đã đi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống người dân nơi đây. Tổng lãnh sự hy vọng truyền thông hai nước sẽ tăng cường kết nối và hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt hỗ trợ nhau quảng bá hình ảnh quốc gia trong kỷ nguyên số hiện nay.
Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với một “địa chỉ đỏ” trong hành trình khám phá nơi đây là Trường Dục Tài Nam Ninh – cơ sở đào tạo lớn nhất của Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Được coi là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, ngôi trường được thành lập năm 1951 trên đề nghị trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự đồng thuận của Chủ tịch Mao Trạch Đông.
Tại đây, đoàn đã chụp hình lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trang trọng trong khuôn viên nhà trường. Những câu chuyện lịch sử được sống lại qua lời kể của hướng dẫn viên và những hình ảnh tư liệu được trưng bày sinh động tại nhiều không gian của ngôi trường.
| Chương trình giao lưu truyền thông Việt Nam-Trung Quốc với chủ đề “Vừa là đồng chí, vừa là anh em - Cùng nhau hướng tới tương lai” diễn ra từ ngày 3-11/8 tại Quảng Tây, Quý Châu và Tứ Xuyên (Trung Quốc). Chương trình do Nhật báo Quảng Tây phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức với sự tham gia của đại diện các cơ quan báo chí chủ lực của Việt Nam gồm Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Thế giới và Việt Nam, Báo VnExpress, Báo Vietnamnet, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo và Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. |
Khám phá chiều sâu văn hóa Quý Châu
Chia tay Quảng Tây bằng chuyến tàu cao tốc hơn ba tiếng, trạm dừng tại tỉnh Quý Châu đã cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị khác khi đoàn thăm Bảo tàng Mỹ thuật Thủ công tỉnh Quý Châu - điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích văn hóa dân tộc và nghệ thuật thủ công truyền thống Trung Hoa.
Tại đây, ông Huang Xiang Yang, Giám đốc Bảo tàng đã giới thiệu với đoàn các bộ sưu tập nổi bật như: Trang sức bạc tinh xảo của dân tộc Miêu (thường được sử dụng trong các dịp lễ hội và cưới hỏi); các sản phẩm thêu và dệt hoa văn sặc sỡ, thể hiện kỹ thuật điêu luyện của nghệ nhân địa phương; những tác phẩm gốm mang đậm nét văn hóa truyền thống; nghệ thuật làm giấy dó - một trong những di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng của địa phương.
Phóng viên Lưu Tuấn Hy, Trung tâm Truyền thông quốc tế Quý Châu chia sẻ: “Trong quá trình hợp tác, chúng tôi đã thực hiện phiên dịch văn hóa hai chiều. Ví dụ như khi giới thiệu về nghề nhuộm sáp của người Miêu, người Bố Y, các phóng viên Việt Nam cũng tự nhiên liên tưởng đến văn hóa dệt nhuộm của nước mình và đặt câu hỏi cho chúng tôi. Quá trình này chính là phiên dịch văn hóa ở chiều sâu, trong đó cả hai bên đều nỗ lực để hiểu được ký hiệu của đối phương”.
| Phóng viên Việt Nam và Trung Quốc mặc thử các trang phục truyền thống của tỉnh Quý Châu. (Ảnh: Trọng Vũ) |
Tứ Xuyên - nơi hội tụ thiên nhiên và sáng tạo
Trạm cuối cùng trong hành trình của đoàn là tỉnh Tứ Xuyên - quê hương của gấu trúc và nền ẩm thực với hương vị cay nồng. Ở Thành Đô, không khí sôi động của một đô thị hiện đại đã cho chúng tôi thấy những góc nhìn khác về sự phát triển năng động của Trung Quốc, đặc biệt khi khi tận mắt thấy Cảng đường sắt quốc tế Bạch Giang và Trung tâm giới thiệu hàng hoá vận chuyển qua tuyến đường sắt Á - Âu.
Tỉnh Tứ Xuyên hiện có năm di sản được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa, thiên nhiên của thế giới, hàng trăm di sản văn hóa thiên nhiên cấp quốc gia. Trong chuyến đi lần này, chúng tôi được đến với quần thể di tích Tam Tinh Đôi và khu thắng cảnh Lạc Sơn Đại Phật cùng nhiều địa danh văn hoá hấp dẫn khác như trấn cổ Tô Kê, khu sinh thái Ngũ Lương Dịch, trấn cổ Lý Trang, thành cổ Thành Tương…
Nếu như Tam Tinh Đôi gây choáng ngợp với hàng loạt văn vật quý hiếm, tinh xảo có niên đại 3.000-4.000 năm, thì khu thắng cảnh Lạc Sơn Đại Phật mang đến không khí thanh tịnh của du lịch tâm linh với bức tượng Phật ngồi (cao 71m) bằng đá lớn nhất thế giới được tạc vào núi Lăng Vân, được xây dựng từ thời nhà Đường, trong 90 năm (713-803).
| Đoàn báo chí chụp ảnh tại khu thắng cảnh Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên. (Ảnh: Đàm Thanh) |
Khi tác nghiệp tại đây, phóng viên Hà Ni, Trung tâm Truyền thông quốc tế Quảng Tây cho biết cô rất ấn tượng khi thấy một phóng viên Việt Nam tập Thái cực quyền. “Anh nói bức tượng Phật trang nghiêm như vậy khiến anh hiểu được ý cảnh thiên nhân hợp nhất. Sau đó, anh chủ động quay thêm nhiều tư liệu để người thân có thể cảm nhận được sức lay động của văn hóa Trung Quốc. Sự cộng hưởng cảm xúc tự nhiên như thế thuyết phục hơn bất kỳ hình thức tuyên truyền nào”, cô kể lại.
Chín ngày đi qua ba tỉnh của Trung Quốc, một hành trình khá vội vã nhưng đoàn phóng viên Việt Nam đã thu nhận được không chỉ thông tin, tư liệu nghề nghiệp mà còn là tình bạn, tình đồng nghiệp gần gũi.
Là phiên dịch viên theo đoàn trong suốt hành trình, Lý Thu Nguyệt đang học Thạc sĩ ngành Biên dịch tiếng Việt, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây xúc động chia sẻ với TG&VN: “Chuyến đi này thật tuyệt vời và ý nghĩa khi được giao lưu với những người bạn Việt Nam và tạo ra những ký ức khó quên về nhau. Tôi mong rằng sẽ có cơ hội được sang thăm Việt Nam để trải nghiệm văn hóa khác nhau của mỗi tỉnh, thành đất nước hình chữ S, cũng như góp phần thúc đẩy tình hữu nghị Việt-Trung”.
| Chuyến đi đã mở cánh cửa để những người làm báo Việt Nam hiểu thêm về đất nước láng giềng, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị lâu đời giữa hai quốc gia. (Ảnh: Trần Thường) |
| Ông Hà Tiểu Binh, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông quốc tế Quảng Tây: “Tôi mong rằng, với điều kiện và cơ sở hợp tác đã có, chúng ta không ngừng học hỏi kinh nghiệm để cùng sản xuất các sản phẩm báo chí phản ánh sự hợp tác, thúc đẩy phát triển cùng có lợi, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước và tương lai tốt đẹp giữa hai quốc gia”. Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ và hợp tác quốc tế Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng đoàn báo chí Việt Nam: “Những năm qua, các cơ quan báo chí Trung Quốc, đặc biệt là Nhật báo Quảng Tây đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả với báo chí Việt Nam. Chương trình giao lưu lần này tiếp tục mở ra cơ hội để các cơ quan truyền thông hai nước chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ”. |