📞
Vững vàng giữa trùng khơi:

Điều trân quý nơi đầu sóng, ngọn gió (Kỳ 2)

Hải Quân 15:00 | 15/12/2025
Chiến sĩ Nhà giàn DK1 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Vững vàng giữa trùng khơi

LTS: Như những cột mốc chủ quyền, khẳng định một phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc, những Nhà giàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) vẫn hiên ngang, vững chãi giữa bão tố phong ba, như vành đai thép bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển. Ở nơi đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 nói chung, các Nhà giàn DK1 nói riêng đã đổ bao mồ hôi, công sức và cả xương máu của mình, để giữ gìn bình yên cho vùng biển và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao. (Ảnh Quân chủng Hải quân cung cấp)

Chia sẻ về cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 (Tiểu đoàn DK1), Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, kiên cường trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; qua đó tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân.

Cùng với đó, các lực lượng công tác tại các Nhà giàn DK1 luôn đề cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, kịp thời phát hiện, tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống trên biển; thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế, kết hợp bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc.

Xa đất liền, xa người thân, song với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng cao. Đây chính là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 thêm yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàn thành công tác tại Nhà giàn DK1/15, Thượng sĩ Nguyễn Tiến Trung, mang theo lá cờ Tổ quốc, có chữ ký của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn gửi tặng làm kỷ niệm. (Ảnh Quân chủng Hải quân cung cấp)

Nối tiếp nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bằng ý chí, nghị lực và khát vọng cống hiến, mỗi cán bộ, chiến sĩ nhà giàn ngày càng ý thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ, chức trách được giao.

Những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; tích cực học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên các chủ trương, biện pháp, xử lý linh hoạt, đúng đối sách các tình huống phức tạp trên biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng giúp đỡ ngư dân, các Nhà giàn DK1 còn triển khai hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Ý chí kiên trung, bản lĩnh kiên cường, tình đồng chí, đồng đội, sự đoàn kết nội bộ cũng như đoàn kết quân dân càng được khẳng định khi đối mặt với những thử thách, khó khăn trong công việc, nhất là trong bối cảnh khắc nghiệt của thiên nhiên.

Theo Trung tá Trịnh Văn Nghị, Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1, ở các nhà giàn, bộ đội đều sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang thiết bị, phương tiện có trong biên chế với phương châm “Giỏi việc mình, biết và làm tốt việc người khác”, để bảo đảm ai cũng có thể thay thế được vị trí của nhau khi có tình huống xảy ra. Đơn vị luôn xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bódân, làm chỗ dựa để ngư dân vươn khơi bám biển.

Tiếp tục phát huy truyền thống của bộ đội nhà giàn, Thượng tá Vũ Văn Xanh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DK1, cho biết, toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhà giàn luôn ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện; không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy, tổ chức đảng được xây dựng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên và nhân dân, cũng như sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây là động lực để cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 vững vàng nhận và hoàn thành trọng trách giữ biển, giữ cho lá cờ Tổ quốc luôn tung bay giữa trùng khơi, trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Thống nhất ý chí và hành động trong triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Nhà giàn DK1/10. (Ảnh Quân chủng Hải quân cung cấp)

Nơi đầu sóng, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn có một kỳ công tác thật đáng nhớ. Có lẽ, bất cứ chiến sĩ cụ Hồ nào cũng đều vinh dự và tự hào khi trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và còn đặc biệt khi được kết nạp Đảng tại nhà giàn.

Đó là lễ kết nạp Đảng giản dị nhưng vô cùng trang nghiêm, là lời thề trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc vang lên giữa biển trời mênh mông.

Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi lời tuyên thệ đó không chỉ là lời hứa, mà còn là mệnh lệnh thôi thúc mỗi người lính tiếp tục rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Không chỉ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, trong gian khó càng trưởng thành, sáng tạo và cũng chính từ đó, không ít câu chuyện thú vị đã ra đời từ quá trình “đúc rút kinh nghiệm” trong tăng gia sản xuất, trồng rau, chăn nuôi gà, vịt, lợn, bồ câu.

Phút thư giãn của những người lính trẻ nhà giàn DK1/14. (Ảnh Quân chủng Hải quân cung cấp)

Có lẽ, ai đã từng đến nhà giàn DK1, đều biết rằng, trồng rau, chăn nuôi giữa biển khơi là việc không hề đơn giản. Đất trồng phải vận chuyển từ đất liền, khí hậu khắc nghiệt, hơi muối biển dày đặc. Bộ đội phải nắm chắc diễn biến thời tiết để lựa chọn cách trồng, chăm sóc phù hợp. Những mô hình vườn đa năng, chậu rau di động nhằm tránh bão, hạn chế muối biển được vận dụng linh hoạt, hiệu quả. Phân bón chủ yếu tận dụng từ chăn nuôi và các nguồn hữu cơ sẵn có như lá cây, cành già, vỏ củ, quả.

Vượt qua nắng mưa, bão gió và vị mặn của biển, những vườn rau xanh, những chậu hoa, cây cảnh được cắt tỉa công phu hay những giò phong lan trên các nhà giàn vẫn vươn lên mạnh mẽ, góp phần làm dịu đi sự khắc nghiệt của trùng khơi.

Suốt hàng chục năm qua, vinh dự, tự hào khi Tổ quốc trao cho sứ mệnh thiêng liêng canh giữ, bảo vệ vùng biển và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, sắt son “lời thề giữ biển” trong bất cứ hoàn cảnh nào, những người lính ở các Nhà giàn DK1 luôn thể hiện ý chí, nghị lực dũng cảm, kiên cường, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, từng sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.