Nhỏ Bình thường Lớn

Độc đáo ngôi mộ đá 5.700 năm tuổi có thể là nơi an nghỉ của vua Arthur huyền thoại

Một ngôi mộ đá cổ 5.700 năm tuổi có thể là nơi an nghỉ của vị vua huyền thoại nổi tiếng nhất nước Anh.
Ngôi mộ đá 5.700 năm tuổi của vua Arthur huyền thoại?
Ngôi mộ đá 5.700 năm tuổi, được cho là nơi an nghỉ của vua Arthur huyền thoại. (Nguồn: Live Science)

Được coi là một trong những di tích thời kỳ Đồ đá mới nổi tiếng nhất ở nước Anh, ngôi mộ bằng đá có kiểu dáng tương tự một chiếc bàn khổng lồ này bao gồm 9 tảng đá lớn được dựng đứng, chống đỡ cho một tảng đá khổng lồ nặng khoảng 25 tấn, theo English Heritage, một tổ chức từ thiện chuyên trông coi, giám sát các di tích lịch sử ở nước Anh.

Ngay từ thế kỷ 13, người ta đã liên hệ ngôi mộ đá này với vị vua huyền thoại Arthur, người từng cai trị Vương quốc hư cấu Camelot. Theo truyền thuyết, vua Arthur đã chiến đấu với một người khổng lồ trong một trận đấu tay đôi tại nơi này. Người khổng lồ khi ngã xuống và chết đã để lại dấu vết của khuỷu tay trên một trong những tảng đá.

Một truyền thuyết khác kể lại rằng, dấu vết trên một tảng đá được tạo ra khi vua Arthur quỳ xuống cầu nguyện. Ngôi mộ đá này cũng được nhiều người đồn đoán là nơi an nghỉ cuối cùng của vua Arthur.

Theo Đại học Manchester, gần đây các nhà khảo cổ học đã phát hiện, ngôi mộ đá 5.700 năm tuổi này là một phần của khung cảnh rộng lớn dẫn vào công trình kiến trúc nghi lễ cổ đại mang tên là “Sảnh của người chết” (Halls of the Dead), bao gồm những tòa nhà lớn bằng gỗ.

Cả ngôi mộ đá và “Sảnh của người chết” đều được người cổ đại sử dụng làm địa điểm cho các nghi lễ cúng tế.

Vua Arthur là một nhân vật huyền thoại tại châu Âu thời Trung cổ. Những hiểu biết về vua Arthur phần lớn được tổng hợp từ văn học dân gian, và việc ông có thực sự tồn tại trong lịch sử hay không vẫn là một vấn đề gây tranh cãi giữa các nhà sử học hiện đại.

Theo lịch sử và các tích truyện anh hùng hiệp sĩ thời Trung cổ, vua Arthur đã lãnh đạo cuộc chiến vệ quốc của Vương quốc Anh chống lại sự xâm lăng của người Saxon vào cuối thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 6.

Trong một số truyền thuyết và thơ ca xứ Wales và xứ Breton, vua Arthur xuất hiện với tư cách là một chiến binh vĩ đại bảo vệ nước Anh khỏi những kẻ thù là con người và các thế lực siêu nhiên.

Trong thế kỷ 21, huyền thoại về vị vua này vẫn được duy trì, không chỉ trong văn học mà còn trong các tác phẩm chuyển thể cho nhà hát, phim ảnh, truyền hình, truyện tranh và các phương tiện truyền thông khác.

Phát hiện nơi ở của thổ dân thời kỷ băng hà cuối cùng trên hoang đảo

Phát hiện nơi ở của thổ dân thời kỷ băng hà cuối cùng trên hoang đảo

Hơn 4.000 hiện vật bằng đá vừa được phát hiện tại một hoang đảo ngoài khơi Australia cho thấy đây từng là nơi sinh sống ...

Phát hiện kho tiền 1.700 năm tuổi của người Do Thái cổ đại

Phát hiện kho tiền 1.700 năm tuổi của người Do Thái cổ đại

Kho tiền xu 1.700 năm tuổi vừa được tìm thấy ở Israel cung cấp bằng chứng mới về cuộc nổi dậy cuối cùng của người ...

Trung Quốc công bố phát hiện dấu vết của nước trên Mặt trăng

Trung Quốc công bố phát hiện dấu vết của nước trên Mặt trăng

Các nhà khoa học Trung Quốc công bố đã phát hiện các phân tử nước bị mắc kẹt trong đá trên Mặt trăng, bác bỏ ...

Núi lửa 'nỗi kinh hoàng' ở Nicaragua phun ra đám mây khí độc, sắp có nguy hiểm?

Núi lửa 'nỗi kinh hoàng' ở Nicaragua phun ra đám mây khí độc, sắp có nguy hiểm?

Núi lửa Momotombo ở Nicaragua đang phun ra một đám mây khí và hơi độc hại, liệu đây có phải là một cảnh báo nguy ...

Phát hiện nhiều tác phẩm nghệ thuật khổng lồ 2.000 năm tuổi khắc trên sườn núi đá

Phát hiện nhiều tác phẩm nghệ thuật khổng lồ 2.000 năm tuổi khắc trên sườn núi đá

Các nhà khảo cổ sử dụng máy ảnh và máy bay không người lái để lập bản đồ 14 địa điểm có những bức tranh ...

(theo Live Science)