Trước cột mốc chủ quyền và lá cờ Tổ quốc tại đảo Trường Sa, nhân chuyến thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 từ ngày 18-23/4, các đại biểu Đoàn công tác số 4 cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân đã thực hiện nghi lễ chào cờ trong không khí trang nghiêm và giàu cảm xúc.
Ngay sau khi đoàn công tác số 4 có mặt trên đảo, các cán bộ, chiến sĩ, đại biểu và người dân sống trên đảo trong trang phục chỉnh tề nhanh chóng tập trung, xếp hàng ngay ngắn trên đường băng, cạnh cột mốc chủ quyền để dự lễ chào cờ.
Trên bục mốc chủ quyền, chiến sĩ trẻ được giao nhiệm vụ trực gác, bồng súng đứng nghiêm trang.
Khi hiệu lệnh chào cờ vừa dứt, tất cả hướng mắt về lá cờ Tổ quốc, đồng thanh hát vang bài Quốc ca hào hùng.
Trong không khí trang nghiêm, nơi bốn bề sóng vỗ, trước lá cờ Tổ quốc, giai điệu bài Quốc ca làm trào dâng trong lòng mỗi người một cảm xúc khó tả, xúc động trong từng nhịp đập, hơi thở.
Cán bộ, chiến sĩ, kiều bào và người dân hát vang Quốc ca Việt Nam giữa biển đảo quê hương, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.
10 lời thề danh dự của quân nhân vang lên dõng dạc “Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc...”.
Tiếp đó là nghi thức duyệt binh.
Từng khối đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đóng quân trên đảo thực hiện nghi thức duyệt binh.
Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc vẫn là nhân tố không thể thiếu trên con đường hướng tới bán đảo Triều Tiên hòa bình và ổn định lâu dài.
Việc G7 tổ chức cuộc họp khẩn cấp về nguồn cung dầu mỏ tại Paris là để khẳng định vai trò trung tâm của nhóm trong định hình kinh tế và quản trị toàn cầu.
Một vụ tranh chấp lao động cho thấy AI có thể hỗ trợ tìm hiểu và soạn thảo văn bản, nhưng trở nên rủi ro nếu người dùng coi câu trả lời của chatbot như ...