Bộ trưởng Phạm Bình Minh đến thăm CLB Hưu trí Bộ Ngoại giao. |
Ai đã từng ghé thăm CLB Hưu trí Bộ Ngoại giao hẳn đều ngỡ ngàng trước cung cách sinh hoạt của các cụ hưu trí tại đây. Đã hơn 20 năm nay, ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày Đông giá rét hay trong tiết Hè đổ lửa, những người dân ở gần số nhà 46 Trần Hưng Đạo đều thấy những cụ hưu trí ăn mặc tươm tất đến “công sở” của mình như những cán bộ mẫn cán còn đương chức. Đó là thói quen sinh hoạt mà không phải CLB hưu trí nào cũng duy trì được. Nhưng, những hoạt động của CLB không chỉ dừng lại ở việc hàng ngày đến trụ sở để trò chuyện, đọc báo…
Mô hình điểm của các cụ hưu trí
CLB Hưu trí Bộ Ngoại giao được thành lập từ tháng 8/1991 từ sự khởi xướng của cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Khởi điểm với 154 hội viên, đến nay, con số hội viên của CLB đã gần chạm mốc 2.000. CLB mở cửa vào buổi sáng các ngày làm việc để hội viên đến gặp gỡ, đọc tin, báo và mượn sách thư viện. Ngoài các nhật báo chính, CLB còn đặt mua nhiều loại tạp chí khác nhau. Thư viện hiện có hơn 1.000 đầu sách chính trị, kinh tế, văn học và thường xuyên bổ sung sách mới.
Theo cụ Trần Tam Giáp, Chủ nhiệm CLB: “Từ khi ra đời, CLB Hưu trí Bộ Ngoại giao đã trở thành mái ấm tình thân cho lớp người cao tuổi ngoại giao, cũng có thể nói là cây cầu nối giữa các cán bộ hưu trí với các cán bộ đương chức ở Bộ Ngoại giao. Nhờ sự động viên giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trong Bộ, CLB đã góp phần nhỏ của mình làm cho đời sống người cao tuổi của ngành Ngoại giao thêm vui - khỏe và phát huy vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp chung của đất nước. Hội viên CLB từ các vị nguyên là lãnh đạo cao cấp đến các anh chị em nhân viên đều nhiệt thành tham gia trong mọi lĩnh vực hoạt động”.
Theo đánh giá của rất nhiều hội viên, CLB Hưu trí Bộ Ngoại giao không chỉ có con số hội viên đông đảo mà còn là một điển hình về mô hình hoạt động sôi nổi của những cán bộ hưu trí ở Hà Nội. Chính vì điều này, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam (TW Hội NCTVN) đã đề nghị CLB cử hội viên tham gia TW Hội và trở thành một trong ba CLB hưu trí của Thủ đô Hà Nội có thành viên là Hội viên của TW Hội NCTVN.
Hội viên Hoàng Thị Cư chia sẻ: “Đây là một kênh giao lưu hết sức thiết thực và càng tham gia, tôi càng thấy mình gắn bó với CLB nhiều hơn. Tháng nào CLB cũng tổ chức cho các hội viên tham gia những chuyến đi gần và cứ 2 năm thì chúng tôi lại tổ chức một chuyến đi dài xuyên Việt. Sau mỗi chuyến đi, đặc biệt là tới những địa danh thiêng liêng của Tổ quốc, tôi thấy như có một sự thôi thúc bản thân phải sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn”.
Mái ấm của mùa Thu
Là người từng có nhiều năm công tác tại Công đoàn Bộ Ngoại giao, hội viên Đào Quang Nhân đã làm đơn xin gia nhập CLB ngay sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ công tác ở Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi và nghỉ hưu. Ông cho biết: “CLB hưu trí gắn bó với tôi từ rất lâu do tôi nguyên là Ủy viên BCH Công đoàn Bộ, có điều kiện làm việc thường xuyên với CLB, hiểu hoạt động của CLB rất rõ nên tôi dành tình cảm cho “mái ấm” này rất nhiều. Vì thế, ngay sau khi nghỉ hưu, tôi đã vào sinh hoạt tại CLB. Đây có thể ví như một gia đình, rất ấm cúng vì các cán bộ ngoại giao sau khi đi nhiệm kỳ ở nhiều nơi trên thế giới đều tề tựu cả về đây”.
Còn với hội viên Đinh Văn Cược, việc mỗi sáng đạp xe từ Hoàng Cầu lên CLB đã trở thành “niềm vui đặc biệt”. Với ông, CLB là nơi gắn kết các cựu cán bộ ngoại giao với các hoạt động của Bộ và cũng là điểm hẹn của ông với các đồng nghiệp cũ, bởi nếu không đến đây thì gần như rất khó biết thông tin về nhau. Những hội viên đau ốm hay có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được anh em trong CLB quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời và tận tình.
Ngoài các hoạt động sinh hoạt chung, các hội viên CLB luôn nỗ lực tham gia các đợt tổng kết, đóng góp ý kiến trong các cuộc hội thảo, viết các chuyên đề đối ngoại và biên tập một số cuốn sách quan trọng của Bộ, tham gia góp ý kiến về việc biên soạn Lịch sử Bộ Ngoại giao, cung cấp nhiều tư liệu quý và góp ý kiến xây dựng Nhà truyền thống Ngoại giao và phim về Ngoại giao Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành…
Có thể nói sau một thời gian dài cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp đối ngoại của nước nhà, lớp người cao tuổi của ngành Ngoại giao đã có một điểm dừng chân đầy ý nghĩa, nơi dung hoà tinh thần và thể chất trong những năm tháng được ví như Mùa thu Vàng của đời người.
My Nguyễn