![]() |
| Mười năm trước, nhiều người, đa phần là học sinh, sinh viên đã tìm mua bằng được hai cuốn nhật ký để đọc, đọc một cách ngấu nghiến. Trên các phương ti |
Mười năm trước, nhiều người, đa phần là học sinh, sinh viên đã tìm mua bằng được hai cuốn nhật ký để đọc, đọc một cách ngấu nghiến. Trên các phương tiện truyền thông, các cuộc thi viết cảm nhận, suy nghĩ về hai cuốn sách được phát động rất sôi nổi.
Nhớ sao những ngày đó, hàng ngàn bài viết, hàng ngàn bài thơ và những ca khúc mang âm hưởng cách mạng đã ra đời... Hai cuốn nhật ký không chỉ làm sống lại hai cuộc đời oai hùng của một thế hệ “Tài hoa ra trận” mà còn thức tỉnh nhiều bạn đọc thế giới và trong nước. Tôi nhớ, ai cũng từng có Trâm, có Thạc trong suy nghĩ của mình 10 năm trước để rồi sống trong sáng hơn. Đó không phải là hai cuốn nhật ký duy nhất được ấn hành thời gian ấy. Đó cũng không phải hai con người duy nhất đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Họ sống và hy sinh cuộc đời của mình, nhưng hiện lên rất nhiều cuộc đời khác.
Mỗi dòng nhật ký như có lửa, đọc đến đâu, thấm đến đó. Sau này, khi NSND Đặng Nhật Minh làm bộ phim Đừng đốt, hàng ngàn khán giả đã bật khóc khi xem. Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình đã dịch ra tiếng Anh, tiếng Hàn, phát hành ở nhiều nước… Khi Nhật ký sắp bị tiêu hủy, thượng sĩ quân đội Sài Gòn Nguyễn Trung Hiếu đã ngăn cản sỹ quan quân báo Mỹ Frederic Whitehurst: “Fred, đừng đốt cuốn sổ này. Bản thân trong nó đã có lửa rồi”. Câu chuyện của nhật ký Trâm, Thạc không chỉ có giá trị lý tưởng cách mạng mà còn mang thông điệp hòa giải dân tộc.
Sau mười năm, thiết nghĩ, Trung ương Đoàn và các tổ chức thanh niên nên có những hoạt động khơi dậy trong lòng các bạn trẻ hiện nay lý tưởng về Tổ quốc và sự cống hiến theo tấm gương Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc. Sách hay đọc trăm lần vẫn thấy mới. Xúc cảm về Tổ quốc thì không bao giờ phai nhạt, nhưng lòng yêu nước cần phải được tiếp lửa thì mới sâu sắc, trường tồn.
Đoàn Thanh niên hãy tiếp lửa cho chúng tôi một lần nữa, để luôn tự hào mình cũng là một đinh ốc nhỏ trong bánh xe sự nghiệp vĩ đại của nhân dân như lời nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: “Tấm gương của Thùy Trâm và Thạc làm cho khát vọng đổi mới và phát triển đất nước càng thấm sâu trong mỗi người Việt Nam... Tôi muốn nói với hương hồn Thùy Trâm và Thạc: Các em hãy yên lòng, hành trình của các em đang được tiếp nối ngày càng xứng đáng, lý tưởng của các em nhất định sẽ được thực hiện thành công”.
Phú Hà
