Nhỏ Bình thường Lớn

“Một cô gái kín cổng cao tường”

Trang web du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor vừa xếp Thủ đô của Việt Nam ở vị trí thứ hai trong Top 25 điểm đến châu Á được du khách yêu thích năm 2014. TripAdvisor đã nhận xét: “Thủ đô duyên dáng của người Việt đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử, là nơi lưu giữ phố cổ, những tượng đài và cả kiến trúc”.

Theo trang web này, bên cạnh việc bảo tồn các di tích như phố cổ, tượng đài và kiến trúc thuộc địa, Hà Nội vẫn đang từng ngày phát triển hiện đại hơn. Hà Nội không còn giữ tên Thăng Long (nghĩa là "rồng bay lên") nhưng chưa bao giờ quên quá khứ oai hùng với các địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... Đặc biệt, những “lá phổi xanh” như hồ và công viên nằm rải rác khắp thành phố, những con đường rợp bóng mát và hơn 600 đền chùa cũng góp phần tạo nên sự cuốn hút của thành phố này...

Dễ hiểu tại sao khách du lịch quốc tế thường ví Hà Nội như một “cô gái kín cổng cao tường" nếu chỉ ngó qua sẽ không thể nắm bắt hết được vẻ đẹp kín đáo, ẩn giấu bên trong...

Viết về giao thông Hà Nội, Huffington Post đã hài hước cho rằng, qua phố phường lúc tan tầm là một trải nghiệm để đời và nó gần giống như “lần đầu yêu”. Ngoài ra, tới một số địa điểm mang nét đặc trưng của Hà Nội như khu phố cổ, du khách có thể bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để đi từ phố này sang phố khác. Báo này viết: “Giữa ngoài đường và trong nhà là hai không gian hoàn toàn tách biệt, dường như vì đã sống quá lâu trong khu phố đông đúc mà giờ họ có đủ khả năng để tách cuộc sống riêng tư, chậm rãi ra khỏi không gian phố cổ ồn ã, ngược xuôi ngay trước cửa nhà”.

Ngợi ca món ăn Hà Nội, trang CNNgo viết: "Nước Mỹ đã sinh ra những nhà hàng di động nhưng Việt Nam mới là thiên đường đồ ăn đường phố. Không đâu lại có văn hóa đồ ăn đa dạng như nơi này". CNNgo cho rằng, quán ăn vỉa hè Hà Nội luôn có những thứ đồ ăn thơm ngon độc đáo với những "bí quyết gia truyền". Cũng theo CNNgo, có một điểm đặc biệt thú vị ở những người bán hàng rong là cách họ rao hàng rất vần vè, nên thơ, nghe như có giai điệu...

LÊ AN