📞

Mùa Xuân mới, tâm thế mới, vững bước vào kỷ nguyên mới của đất nước

Bùi Thanh Sơn 06:00 | 28/01/2025
Nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi thư chúc Tết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngoại giao cùng bạn đọc của Báo Thế giới và Việt Nam. Sau đây là toàn văn nội dung bức thư.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Tuấn Anh)

Trong không khí đồng bào cả nước hân hoan đón chào mùa Xuân mới Ất Tỵ 2025, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngoại giao cùng bạn đọc của Báo Thế giới và Việt Nam những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Nhìn lại năm Giáp Thìn 2024, trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều biến động phức tạp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt với tầm nhìn, tư duy, quyết sách chiến lược của Đảng, trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, công tác đối ngoại và ngoại giao ngày càng được nâng tầm, tiếp tục đóng góp quan trọng vào củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định và cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nâng cao hơn vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Trong thành tựu chung to lớn đó của đất nước, ngành Ngoại giao đã đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại và bản sắc ngoại giao Việt Nam, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó và đạt được nhiều bước phát triển mới.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, ngành Ngoại giao năm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập. Với tâm thế mới, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, toàn ngành ra sức phấn đấu, thi đua giành nhiều thắng lợi mới trên mặt trận đối ngoại, xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả hướng đến ngành Ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại.

Trước thời khắc giao niên khi một mùa Xuân mới đang tới gần, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Ngoại giao cùng ước vọng một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.