TIN LIÊN QUAN | |
Hàn Quốc tìm động lực mới bằng tái cơ cấu | |
Để làn sóng Hallyu không “bốc hơi” |
Tới Hàn Quốc tham dự một chương trình khám phá văn hóa, tôi đã rất háo hức khi thấy tên đảo Nami trong lịch trình. Đầu mùa hè, tiết trời xứ kim chi vẫn còn chút se lạnh ngày xuân. Từ Seoul, chúng tôi mất khoảng hai giờ đi ô tô để đến quận Gapyeong, tỉnh Geyong-gi. Dù chỉ cách địa bàn này gần 4 cây số nhưng theo phân chia hành chính, Nami lại thuộc về thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon (Nam). Hòn đảo này trước đây là… đất liền, nhưng vào năm 1944, khi đập Cheongpyeong được xây dựng, nước sông Bắc Hán dâng lên làm ngập một vùng đất, phần bị cách ly trở thành đảo và được đặt theo tên tướng quân Nami. Ông là người đã có công giúp triều đại Joseon dẹp loạn vào thế kỷ XIII nhưng đến năm 28 tuổi thì bị tru di vì can tội mưu phản vua Sejo.
Khách du lịch bày tiệc mini trên đảo. |
Ở phía bờ Gapyeong có một cột cờ rất cao treo quốc kỳ của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Tôi rất thắc mắc khi nhìn thấy dòng chữ “Republic of Naminara” (Cộng hòa Naminara) nổi bật trên cổng “Immigration” (Nhập cảnh). Hỏi ra mới biết đầu thế kỷ trước, công ty quản lý hòn đảo này là Namisum bắt đầu đầu tư mạnh tay phát triển du lịch trên đảo với nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật. Ngày 1/3/2006, Namisum tự tuyên bố "độc lập" với tên gọi "Cộng hòa Naminara", là một dạng vi quốc gia. Việc “ly khai” này tuy không có giá trị trên thực tế nhưng lại tạo ra cảm giác đặc biệt cho khách du lịch. Visa nhập cảnh vào “Tiểu quốc Nami” chính là chiếc vé vào cổng trị giá khoảng 8.000 won.
Có hai cách sang đảo là đi dây cáp hoặc đi phà. Hành trình 10 phút đi phà cũng là thời điểm tôi được ngắm bao công trình kiến trúc độc đáo và những cánh rừng phủ xanh hai bên dòng nước. Nhìn thấy cờ Việt Nam tung bay trên đỉnh phà khiến tôi cảm giác như đang có mặt ở một tiên cảnh nào đó trên quê hương. Nếu không yếu tim, bạn có thể lựa chọn đi bằng dây cáp với cảm giác phiêu lưu mạo hiểm với khoảng 20 phút bay giữa trời.
Lên đảo, ai cũng thấy thích thú bởi không khí trong lành với sắc hoa rực rỡ. Đặc điểm nổi bật nhất trên hòn đảo này chính là thảm thực vật phong phú bốn mùa. Giữa đảo là thảm cỏ xanh rộng 260.000 m² được bao quanh bởi các cây dẻ và bạch dương. Khi đi bộ khám phá đảo, tôi bị chinh phục bởi hai hàng cây ngân hạnh - loài cây được mệnh danh là báo hiệu cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, đẹp nhất là khi mùa thu sang lá đổ màu vàng rực rỡ.
Tác giả bên tượng hai diễn viên chính phim “Bản tình ca mùa đông” trên đảo Nami. |
Nami không quá lớn (đường kính 4km) nhưng tôi vô cùng ấn tượng bởi ở đây dường như thứ gì cũng có. Đó là vườn thú, vườn bách thảo, hồ nước rộng với những chiếc thuyền gỗ nho nhỏ và nhiều khu vui chơi giải trí khác. Bạn cũng có thể đi xem triển lãm tác phẩm nghệ thuật làm từ vật liệu tái chế hoặc xem quy trình nấu rượu gạo cực ngon mang phong vị bản địa. Phương tiện đi lại trên đảo là tàu điện, xe đạp và tản bộ thong dong, cho ta một chốn thanh bình, không tiếng động cơ, không khói bụi. Thời điểm tôi đến, trên đảo đang có hội chợ địa phương bày bán nhiều nông sản phong phú. Đặc biệt là các loại rượu nho và rượu gạo cực ngon. Không gì tuyệt vời hơn khi nhấm thứ rượu này cùng những món ăn như gà hầm nhân sâm, thịt bò nướng, cơm trộn, kim chi.
Từ chỗ là một vùng đất… bỗng dưng biến thành đảo, Nami giờ đây chính là kết quả của một quá trình đầu tư và cách làm du lịch hiệu quả của Hàn Quốc. Trước kia, Nami không phải là cái tên thường xuyên được nhắc đến khi các hãng lữ hành thiết kế tour. Dù được tỷ phú Min Byungdo mua lại để đầu tư du lịch từ năm 1965 nhưng mọi chuyện chỉ khác đi từ năm 2000 khi công ty này được đổi tên thành Namisum. Người ta bắt đầu đổ xô đến đây sau khi biết hòn đảo chính là bối cảnh quay bộ phim “Bản tình ca mùa đông” chinh phục hàng chục triệu khán giả khắp châu Á.
Giờ đây, người ta dựng tượng và khắp đảo đều treo hình ảnh hai diễn viên chính là Bae Yong-jun (vai Lee Min-hyung) và Choi Ji-woo (vai Jung Yu-jin). Ngay cả những đối tượng khán giả khó tính như người Nhật Bản (do vấn đề lịch sử để lại) mà sau khi xem phim, rất đông khách du lịch từ xứ anh đào “đổ” sang chiêm ngưỡng đảo Nami. Riêng đối với nhiều người Việt Nam, càng thích thú hơn khi biết rằng một phần bộ phim “Tuổi thanh xuân” (hợp tác giữa hai đài truyền hình quốc gia KBS và VTV) làm mưa làm gió thời gian qua cũng được quay tại địa điểm này.
“Vì trái tim ta luôn thuộc về nhau” Cứ một lát, tôi lại nghe thấy tiếng ông thở dài và nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Có lẽ, không phải ông sốt ... |
Bộ Thống nhất Hàn Quốc báo cáo tình hình “Đối thoại Nam - Bắc” Ngày 27/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã báo cáo tình hình đối thoại Nam - Bắc tại Ủy ban Ngoại giao Thống nhất Quốc ... |
Hàn – Việt hợp tác làm phim "Tuổi thanh xuân" Sau một thời gian dài chuẩn bị, bộ phim truyền hình nhiều tập “Tuổi thanh xuân” (36 tập), hợp tác giữa Việt Nam và Hàn ... |