Sáng 3/2 (tức mùng 6 Tết Ất Tỵ 2025), người lao động cùng học sinh các cấp trở lại công sở và trường học. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thế giới và Việt Nam, tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, nhiều phụ huynh đã dành thời gian đưa con cái đi học, bắt đầu một học kỳ mới sau Tết. (Ảnh: Thành Long)
Phụ huynh đưa đón con đi học tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. (Ảnh: Thành Long)
Tại Trường THPT Phạm Hồng Thái, học sinh cấp ba nô nức tới trường sau kỳ nghỉ dài 9 ngày. (Ảnh: Thành Long)
Trái với dự đoán của nhiều người, đường phố Hà Nội sáng 3/2 khá thông thoáng sau Tết. Tại nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, giao thông khá "dễ thở", không ghi nhận tình trạng ùn tắc. (Ảnh: Thành Long)
Người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định giao thông. (Ảnh: Thành Long)
Lý giải cho việc giao thông ngày đi làm đầu tiên sau nghỉ Tết không như dự đoán của nhiều người, lực lượng chức năng cho biết, một bộ phận người lao động vẫn chưa trở lại làm việc, đồng thời đa phần sinh viên các đường đại học tại Hà Nội vẫn đang trong thời gian nghỉ, chưa đi học trở lại. (Ảnh: Thành Long)
Đường Trần Khát Chân ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng song không xảy ra tình trạng ùn tắc. (Ảnh: Thành Long)
Tại khu vực chợ dân sinh, các hàng quán lần lượt mở lại. (Ảnh: Thành Long)