Nhỏ Bình thường Lớn

Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân từ đất liền đến đảo xa luôn xác định thực hiện nhiệm vụ được giao, với tinh thần 'vui xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao'.
Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao
Quan sát mục tiêu trên biển tại Trạm radar 605, Trung đoàn 551, vùng 5 Hải quân.

Vùng 5 Hải quân được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển, đảo Tây Nam từ cửa sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu đến Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Vùng biển Tây Nam có hơn 150 hòn đảo lớn, nhỏ, giáp ranh với vùng biển các nước Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Đây là vùng biển có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh.

Nhận thức rõ điều đó, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân từ đất liền đến đảo xa luôn xác định thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần “vui xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao”, không để sót, lọt mục tiêu, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc để nhân dân được đón một mùa xuân vui tươi, ấm áp, an lành.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024:

Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao
Đảo Hòn Chuối (Cà Mau) có điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt, nằm xa đất liền. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Trạm Trạm radar 615, Trung đoàn 551 đã chủ động, tích cực chăm sóc rau xanh để đưa vào bữa ăn trong dịp Tết.
Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao
Hoa phục vụ Tết do cán bộ, chiến sĩ Đại đội Vệ binh, Phòng Tham mưu Vùng 5 gieo trồng, chăm sóc.
Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao
Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 595, Trung đoàn 551 cùng các lực lượng trên đảo Hòn Khoai (Cà Mau) lại quây quần gói bánh chưng, bánh tét.
Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao
Ban giám khảo Hội thi phòng đón xuân chấm điểm tại Trung đoàn 551.
Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao
Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân thăm, chúc Tết Tàu 627, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 trước giờ cán bộ, chiến sĩ đơn vị lên đường thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trong dịp Tết.
Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 792, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 nghe chúc Tết của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam khi đang thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao
Quang cảnh Lễ chào cờ đầu năm tại khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao
Hoạt động vui chơi giải trí ngày Tết của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.
Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 84, Tiểu đoàn 553 trực sẵn sàng chiến đấu trên trận địa.
Vùng 5 Hải quân: Vui Xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao
Tàu 637, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 thực hiện nhiệm vụ xuyên Tết trên vùng biển Tây Nam.
Nghĩ về bản sắc Việt: Mang Tết đi, rồi trở về với Tết

Nghĩ về bản sắc Việt: Mang Tết đi, rồi trở về với Tết

Thế là đã tròn một năm trôi qua kể từ ngày tôi trở lại quê hương. Kỷ niệm ba năm công tác tại Đại sứ ...

Một ngày ở Florence

Một ngày ở Florence

24 giờ đồng hồ ngắn ngủi ở Florence, nhưng cũng dủ để tôi hiểu vì sao nơi đây được mệnh danh là thành phố đẹp ...

Đến Bắc Kinh, ‘nạp’ thêm dung lượng trái tim

Đến Bắc Kinh, ‘nạp’ thêm dung lượng trái tim

Người ta thường nói, mùa Thu là thời điểm ấn tượng nhất khi đến Bắc Kinh. Thật may mắn khi tôi có dịp đến thủ ...

Quan hệ Australia-Việt Nam: Những điều tốt đẹp đang đến rất gần…

Quan hệ Australia-Việt Nam: Những điều tốt đẹp đang đến rất gần…

Trước thềm Tết Nguyên đán - kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất của Việt Nam, tôi rất vui được chia sẻ với các bạn những ...

Làng di sản Quỳnh Đôi: Sau ánh hào quang

Làng di sản Quỳnh Đôi: Sau ánh hào quang

Những người yêu thích Hồ Xuân Hương hẳn sẽ có những hình dung nhất định về làng quê luôn thường trực trong những câu thơ ...