Tết Nguyên đán sắp về, mang theo những ngày sum họp ấm áp, niềm vui và sự bình yên trong mỗi gia đình Việt Nam.
Hôm nay, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, không gian biểu tượng cho đạo học, cho đức hạnh và tài năng, tôi xin gửi tới nhân dân Việt Nam những lời chúc chân thành nhất về sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.
Gần một nghìn năm trước, chính tại nơi đây – ngôi trường đại học đầu tiên của đất nước – trí tuệ và sự trường tồn đã được tôn vinh. Những tấm bia đá linh thiêng đặt trên lưng rùa vẫn còn ghi dấu và lưu truyền ký ức về những con người đã vượt qua thử thách khắc nghiệt bằng trí tuệ, nghị lực và lòng kiên trì bền bỉ.
Một nghìn năm sau, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với khát vọng chinh phục những thách thức lớn lao, như cha ông đã từng.
Chúc cho Việt Nam trong năm Bính Ngọ sẽ bứt phá mạnh mẽ, phi nhanh với tốc độ và nguồn năng lượng dồi dào, để đạt tới sự phát triển xứng đáng và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mình.
Thay mặt nhân dân Cuba, xin chúc nhân dân Việt Nam Tết Nguyên đán an khang, thịnh vượng!
Chúc Mừng Năm Mới!
Phu Quoc tops list of Southeast Asia’s fastest-growing travel destinations
Digital transformation – A milestone in diplomatic achievements
Top spring festivals in Northern Vietnam after Tet: Where culture, pilgrimage and tradition come alive
Kết nối cộng đồng, ‘truyền lửa’ cho thế hệ trẻ kiều bào tại Lào
Về quê bằng nhịp cầu điện ảnh
Giữ hương vị Việt giữa xứ vạn đảo
Bước tiến mới trong quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản
Bước ngoặt trong quan hệ EU-Jordan
'Vết nứt' xuyên Đại Tây Dương
Điểm danh 5 máy bay chiến đấu tốt nhất thế giới không đến từ Mỹ
Từ thành tựu ấn tượng đến khát vọng dài hạn: Việt Nam kiên định đầu tư cho phát triển trẻ em
Bảo hộ công dân - Nhiệm vụ quan trọng và nhân văn
Tạm dừng một số hoạt động tại bệnh viện ở Gaza do lo ngại an ninh