Nữ hoàng Cleopatra tự tử hay bị bức tử?

Nữ hoàng Cleopatra là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thời cổ đại. Vị Pharaông cuối cùng của Ai Cập và cũng là nữ chính khách đầu tiên của lịch sử này đã mê hoặc thế giới hiện đại và là nguồn cảm hứng cho vô số các cuốn sách, vở kịch, các tác phẩm điện ảnh, hội họa và 32 vở opera. Đặc biệt, cái chết nhuốm màu huyền thoại của bà đã gây tranh cãi trong giới nghiên cứu nhiều năm qua. Cuối cùng đâu mới là sự thật?
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Cái chết của Cleopatra (Tranh: Reginald Arthu)

Cái chết ngoan cường và... thi vị

Truyền thuyết kể lại rằng, Cleopatra là một nữ hoàng vô cùng đặc biệt. Bà có thể nói được 9 thứ tiếng và rất thông minh, được hưởng một nền giáo dục toàn diện, được trao quyền và bộc lộ tài lãnh đạo từ rất sớm. Trí thông minh của bà được ca ngợi nhiều trong văn học Ảrập và Ai Cập. Bà xây dựng được một đội tàu chiến đông đảo để đối đầu với đế quốc La Mã, giúp cho Ai Cập hùng mạnh và giữ được hòa bình trong suốt hơn 20 năm dưới quyền cai trị.

Tuy nhiên, đến năm 30 trước Công nguyên, chồng bà là Marcus Antonius đã bị hậu duệ của Caesar là Octavian đánh bại trong trận thủy chiến Actium ở vùng Địa Trung Hải. Sau khi bị thất bại Antonius đã dùng kiếm tự vẫn.

Trước nguy cơ sụp đổ của vương quốc và cái chết của chồng, Cleopatra quá quẫn trí đã lén đem một con rắn mào (loài rắn cực độc) vào khuê phòng khóa kín rồi thả cho rắn cắn để tự sát theo chồng cùng với hai nữ tì thân tín.

Đó là vào ngày 12/8/1930 trước Công nguyên. Mối tình của vị nữ hoàng và chàng dũng tướng đã trở nên bất tử khi cả hai quyết cùng nhau tìm đến cái chết chứ nhất định không chịu để rơi vào tay kẻ địch. Lịch sử và nhiều áng văn thơ, nhiều tác phẩm nghệ thuật đã từng ca ngợi không ngớt mối tình huyền thoại này.

Tuy nhiên, câu chuyện về cái chết của Cleopatra được người đời sau biết đến như một truyền thuyết nhiều hơn là một sự thật lịch sử. Không một cuốn sử nào, không một ai nắm giữ được bằng chứng xác đáng về cái chết của vị nữ hoàng sông Nill nổi tiếng này. Nhiều người nghi ngờ rằng có thể nguyên nhân cái chết hoàn toàn được suy đoán từ việc người Ai Cập cổ đại vốn tin rằng, rắn độc có thể đưa người ta đến cõi bất tử.

Ngay cả trong những tài liệu của sử gia Hy Lạp Plutarch và sử gia La Mã Cassius Dio, mặc dù thừa nhận có lý do để tin rằng Cleopatra đã đem một con rắn vào phòng bên trong một bình quả sung hoặc bình nước, nhưng cả hai sử gia đều tỏ ra nghi ngờ tính trung thực của câu chuyện này bởi theo họ, chỉ một con rắn dù độc đến mấy cũng không thể cùng một lúc giết chết cả ba người đàn bà.

Lịch sử sẽ được viết lại?

Cuối năm 2008 vừa qua, tại châu Âu và Mỹ đã xuất bản một cuốn sách mang tựa đề "Cleopatra: Nữ hoàng cuối cùng của Ai Cập" - tác giả là nhà Ai Cập học Joyce Tyldesley. Cuốn sách đã gây chấn động trong giới sử học và khảo cổ học  bởi tác giả đã đưa ra nhiều lý lẽ để phủ nhận rằng câu chuyện thi vị về vụ tự tử do rắn cắn của Nữ hoàng Ai Cập là hoang đường.

Bà Tyldesley, hiện đang là giảng viên tại Đại học Manchester (Anh) đã phát biểu trên Discovery News rằng: "Có quá nhiều lỗ hổng trong giả thuyết rắn độc".

Bà đặt ra những câu hỏi như: Một con rắn đã giết cả ba người, hay có đến ba con rắn được đem vào? Rắn đã vào phòng như thế nào? Sau đấy chúng thoát đi đâu? Vì không phải tất cả các loài rắn đều độc, làm sao những người này đảm bảo là họ sẽ chết? Bà nói: "Về mặt cơ bản, tôi cho rằng có những cách tốt hơn và chắc chắn hơn nếu một người nào đó muốn kết liễu bản thân".

Tyldesley cũng cho biết thêm: Một phần của câu chuyện có thể đúng. Theo như một số tư liệu lịch sử, Cleopatra thực sự băng hà ở Alexandria vào năm 30 trước Công nguyên, và không có chứng cứ lịch sử nào chứng minh bà có triệu chứng ốm. Đối với Tyldesley, những khoảnh khắc trước lúc lâm chung của Nữ hoàng có thể có thật, đặc biệt là chuyện Cleopatra đã đuổi những nô lệ đi, trừ hai tì nữ Charmian và Eiras.

Bà giải thích rằng: "Quyết định chết trước mặt hai tì nữ của Nữ hoàng có tính thực tế, vì theo như tín ngưỡng Ai Cập cổ: người chết cũng cần có người hầu. Một trong những nỗi sợ của người phụ nữ tự sát là cơ thể họ sẽ bị phơi trần phần nào trước mặt người lạ". Chính vì vậy, Nữ hoàng bảo vệ tiết hạnh của mình lúc sống cũng như chết bằng cách giữ lại một số nữ tì.

Tuy nhiên, Tyldesley tin chắc rằng, Cleopatra và các nữ tì đã chết vì một loại độc tự chế, có thể được đưa lén vào phòng hoặc cất giữ trên người nữ hoàng trong một cái trâm cài hoặc lược. Một trong những người chú của Cleopatra cũng đã tự tử bằng cách nuốt thuốc độc. Đây là một hành động được xem là cao quý trong truyền thống Hy Lạp mà gia đình nữ hoàng phải tuân theo.

Theo bà, Cleopatra có lẽ đã "chọn cái chết của riêng mình hơn là chờ Octavian giết hoặc sỉ nhục". Còn về sự tồn tại của truyền thuyết con rắn, Tyldesley lý giải rằng do người Ai Cập sợ và tôn sùng loài rắn. Cleopatra cũng từng đội vương miện mang hình rắn được những nghệ nhân tạo ra bằng tất cả sự sùng kính. Chính vì thế mà người ta đã dùng rắn để thi vị hóa cái chết của nữ hoàng.

Trong một bình diện khác, ngay sau khi cuốn sách ra đời đã có một số nhà nghiên cứu lên tiếng ủng hộ quan điểm "phi rắn cắn" của bà Tyldesley và cho rằng Octavian đã cho người ám sát hoặc bức tử Cleopatra bởi một người pụ nữ anh dũng và mạnh mẽ như Cleopatra sẽ không dễ dàng buông xuôi và đầu hàng số phận như vậy.

Cuốn sách "Cleopatra: Nữ hoàng cuối cùng của Ai Cập" và tác giả Joyce Tyldesley (Ảnh: ancientegyptmagazine.com/bbc.co.uk)

Chuyên viên Pat Brown - người lập hồ sơ tội phạm Mỹ đã chính thức tiếp nhận trường hợp này từ năm 2004 và nghiên cứu nó theo cách mà bà tiến hành với một vụ án xảy ra ở thế kỷ 21.

Quá trình nghiên cứu đã giúp Brown phát hiện ra những lỗ hổng trong câu chuyện rắn cắn. Với sự giúp đỡ của nhà Ai Cập học Nicole Douek - Đại học London, giảng viên David Warrrell - Đại học Oxford, và nhiều nhóm chuyên gia nghiên cứu chất độc, chuyên gia tâm lý, Brown đã tạo dựng lại hiện trường và đưa ra kết luận rằng Octavian đã "cử người đến thi hành nhiệm vụ" và dựng nó lên như một vụ tự sát.

Theo Pat Brown, một con rắn dù độc đến mấy thì khi nó cắn cũng phải mất tới 2 giờ đồng hồ mới khiến một người chết. Hơn nữa, không phải lúc nào rắn cắn cũng phát ra độc và lượng nọc độc của một con rắn cũng không đủ để làm cả ba người khỏe mạnh chết cùng một lúc. Chắc nữ hoàng không chọn cách thức nhiều khả năng bất thành này để tự tử cùng với hai nô tỳ.

Với giả thuyết Cleopatra dùng chất độc để tự tử, Brown lập luận rằng loại chất độc mạnh nhất hồi đó mà nữ hoàng có thể có cũng phải cần tới 3ml cho một người để chết, nếu bôi chất độc lên lược thì lượng độc dược dính vào một cái lược chỉ từ 2 - 2,5ml. Mà còn phải có đủ lượng độc dược cho cả hai 2 cô hầu gái nữa, tất cả tổng cộng là 9ml chất độc, điều này quá vô lý vì không có sử sách nào ghi lại đã tìm thấy nhiều lược như thế trong khuê phòng.

Thế nên giả thuyết ba người ấy tự tử bằng trâm hay lược có thuốc độc không thể đứng vững, trong khi đó việc Octavian cho người mưu sát rồi dựng hiện trường giả có tính thuyết phục hơn  nhiều.

Mới đây, hồi tháng 8/2009, các nhà khảo cổ Hy Lạp tuyên bố đã tìm thấy hộp sọ và hài cốt mà họ tin rằng đó là của nữ hoàng Cleopatra và người tình Antony của bà. Nếu đúng như vậy thì chúng ta có quyền hy vọng rằng giới khoa học sẽ sớm có được chứng cứ xác thực nhất để kết luận về cái chết nhiều hoài nghi này.

Theo Sức khỏe & Đời sống

Đọc thêm

Chính phủ Anh đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc ngăn chặn nạn di cư bất hợp pháp

Chính phủ Anh đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc ngăn chặn nạn di cư bất hợp pháp

Số liệu ngày 1/1 của Bộ Nội vụ Anh cho thấy tổng cộng đã có 41.472 người di cư vượt eo biển Manche đến Anh trong năm 2025, đạt mức ...
Nga sẽ chuyển dữ liệu UAV tấn công dinh thự Tổng thống Vladimir Putin cho Mỹ

Nga sẽ chuyển dữ liệu UAV tấn công dinh thự Tổng thống Vladimir Putin cho Mỹ

Ccộng đồng tình báo Nga đã trích xuất được dữ liệu nhiệm vụ bay từ một trong các UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin.
Tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Không khí đêm giao thừa không yên bình ở Australia

Không khí đêm giao thừa không yên bình ở Australia

Các màn bắn pháo hoa trái phép và tình trạng tội phạm đã làm lu mờ phần nào không khí khá yên bình trong đêm giao thừa tại Australia.
Nhà thờ lịch sử Vondelkerk tại Thủ đô Amsterdam bị hủy hoại nghiêm trọng sau vụ hỏa hoạn lớn

Nhà thờ lịch sử Vondelkerk tại Thủ đô Amsterdam bị hủy hoại nghiêm trọng sau vụ hỏa hoạn lớn

Ngày 1/1, Giới chức Hà Lan cho biết ngọn lửa cháy ngùn ngụt, bao trùm toàn bộ nhà thờ 154 năm tuổi, khiến một phần tháp và mái sụp đổ.
Vai trò ngày càng mở rộng của Đệ nhất Phu nhân Mỹ trên cả bình diện quốc gia lẫn quốc tế

Vai trò ngày càng mở rộng của Đệ nhất Phu nhân Mỹ trên cả bình diện quốc gia lẫn quốc tế

Khép lại năm đầu đảm nhiệm vai trò Đệ nhất Phu nhân Mỹ lần thứ hai, bà Melania Trump đã công bố bản tổng kết toàn diện các thành tựu ...
Hình ảnh rực rỡ trong lễ đón Năm mới 2026 trên khắp thế giới

Hình ảnh rực rỡ trong lễ đón Năm mới 2026 trên khắp thế giới

Người dân trên khắp thế giới chào đón Năm mới 2026 bằng những màn pháo hoa và lễ hội ngoạn mục.
TP.HCM chào đón đoàn khách quốc tế 'xông đất' đầu năm 2026

TP.HCM chào đón đoàn khách quốc tế 'xông đất' đầu năm 2026

Sáng 1/1, tại ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên của năm mới, mở màn cho một năm 2026 được kỳ vọng ...
Trung Quốc đưa du khách 'du hành thời gian' về thời nhà Đường

Trung Quốc đưa du khách 'du hành thời gian' về thời nhà Đường

Những điểm tham quan trải nghiệm thời Đường tại Thiểm Tây (Trung Quốc) cho thấy nỗ lực mạnh mẽ trong việc bảo tồn và thổi bùng sức sống mới vào văn hóa cổ xưa.
Du lịch TP.HCM: Từ năm 2025 bứt phá đến mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Du lịch TP.HCM: Từ năm 2025 bứt phá đến mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Sau một năm đánh giá là “toàn thắng”, ngành Du lịch TP.HCM đặt ra những chỉ tiêu cao cho năm 2026, hướng đến tăng trưởng chất lượng, phát triển bền vững và vai trò trung ...
Du lịch Việt Nam: Khát vọng phát triển bền vững và nâng tầm giá trị điểm đến

Du lịch Việt Nam: Khát vọng phát triển bền vững và nâng tầm giá trị điểm đến

Bước sang năm 2026, chúng ta có cơ sở để đặt niềm tin vào một bức tranh du lịch Việt Nam phát triển cân bằng và chất lượng hơn.
'Hà Nội – Chạm miền ký ức': Hành trình du lịch mới thuộc dự án tuyến tàu điện số 6

'Hà Nội – Chạm miền ký ức': Hành trình du lịch mới thuộc dự án tuyến tàu điện số 6

“Hà Nội – Chạm miền ký ức” mang đến cho du khách hành trình trải nghiệm thông qua tuyến du lịch tuyến tàu điện số 6 tại khu vực Đảo Ngọc Trúc Bạch.
Tặng sách gieo chữ đón 2026 - Cánh cửa mở tới tương lai

Tặng sách gieo chữ đón 2026 - Cánh cửa mở tới tương lai

Nhà thơ, cây bút trẻ, bè bạn quốc tế cùng chuyến tàu yêu thương cùng lan tỏa thông điệp 'Tặng sách gieo chữ đón 2026 - Cánh cửa mở tới tương lai'.
Hành trình du học và tinh thần vượt lên của người trẻ Việt

Hành trình du học và tinh thần vượt lên của người trẻ Việt

Ngày 28/12, Công ty phát hành sách Fahasa đã tổ chức buổi giao lưu, ra mắt cuốn sách “Viết cho những ngày không dám khóc” của tác giả Huỳnh Tú Uyên.
Ra mắt ấn bản đặc biệt 'Kim Vân Kiều' với phần minh họa của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

Ra mắt ấn bản đặc biệt 'Kim Vân Kiều' với phần minh họa của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

NXB Nhã Nam vừa giới thiệu ấn bản đặc biệt 'Kim Vân Kiều' tới bạn đọc và giới nghiên cứu.
Để xuất khẩu tri thức không còn bỏ ngỏ

Để xuất khẩu tri thức không còn bỏ ngỏ

Đã đến lúc tăng cường hơn nữa chiến lược xuất khẩu sách để nâng vị thế tri thức và văn hóa Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.
Rực rỡ những sắc màu văn hoá Việt Nam tại Trung Quốc

Rực rỡ những sắc màu văn hoá Việt Nam tại Trung Quốc

Ngày 21/12 tại thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc.
Hòa nhạc nguyện cầu hòa bình, hữu nghị và những lời chúc an lành

Hòa nhạc nguyện cầu hòa bình, hữu nghị và những lời chúc an lành

Ban nhạc Hy Vọng đã tổ chức chương trình “Hòa nhạc nguyện cầu hòa bình, hữu nghị” tại Phòng hòa nhạc nhỏ của Nhạc viện Hà Nội.
Nhà thờ lịch sử Vondelkerk tại Thủ đô Amsterdam bị hủy hoại nghiêm trọng sau vụ hỏa hoạn lớn

Nhà thờ lịch sử Vondelkerk tại Thủ đô Amsterdam bị hủy hoại nghiêm trọng sau vụ hỏa hoạn lớn

Ngày 1/1, Giới chức Hà Lan cho biết ngọn lửa cháy ngùn ngụt, bao trùm toàn bộ nhà thờ 154 năm tuổi, khiến một phần tháp và mái sụp đổ.
Khám phá 'Kinh đô Thăng Long' bằng công nghệ trình diễn hiện đại

Khám phá 'Kinh đô Thăng Long' bằng công nghệ trình diễn hiện đại

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội vừa ra mắt vở trình diễn “Kinh đô Thăng Long” ứng dụng công nghệ 3D mapping kết hợp Không gian trải nghiệm số.
Huế mở rộng đối tượng miễn, giảm phí tham quan di tích lịch sử văn hoá từ năm 2026

Huế mở rộng đối tượng miễn, giảm phí tham quan di tích lịch sử văn hoá từ năm 2026

TP. Huế vừa thông qua Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa thuộc Quần thể Di tích Cố ...
Đưa Không gian tranh Đông Hồ ra thế giới

Đưa Không gian tranh Đông Hồ ra thế giới

Tranh dân gian Đông Hồ bền bỉ như chính tinh thần của văn hóa làng Việt, nơi cái đẹp gắn với đạo lý, nghệ thuật gắn với đời sống.
Họa tiết 'truyền kỳ' của người H'Mông

Họa tiết 'truyền kỳ' của người H'Mông

Từ hoa văn trang phục đến họa tiết kiến trúc, người H’Mông đã hình thành một hệ ngôn ngữ tạo hình độc đáo, trong đó cái đẹp không chỉ để chiêm ngưỡng.
Nón làng Chuông: Dáng quê trong từng nếp lá

Nón làng Chuông: Dáng quê trong từng nếp lá

Ở làng Chuông (xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội) những vòng tre, tầng lá và mũi kim vẫn ngày ngày được nâng niu bởi những con người chọn 'ở lại' với nghề.
Phiên bản di động