📞

Tặng sách gieo chữ đón 2026 - Cánh cửa mở tới tương lai

Thu Anh 16:04 | 01/01/2026
Chiều cuối năm 2025, tại Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Hà Nội. Các hành khách đặc biệt là nhà thơ, cây bút trẻ và bè bạn quốc tế đang sống làm việc tại Việt Nam đã cùng chuyến tàu yêu thương mang sách đến trường thắp sáng không gian thư viện trường học lan tỏa thông điệp “Tặng sách gieo chữ đón 2026- Cánh cửa mở tới tương lai”.
Các đại biểu tham gia sự kiện. (Nguồn: BTC)

Đây là một hoạt động đặc biệt với học sinh của trường THCS Nguyễn Trãi cùng hội tụ, lan tỏa, truyền cảm hứng văn hóa đọc trong học đường, cùng các hành khách của chuyến tàu yêu thương tặng sách cho thư viện trường tạo nên một không gian tri thức của học tập và sáng tạo.

Chương trình giao lưu giữa Nhà thơ Bảo Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam.

Bà Stellar, cựu Biên tập viên đài BBC (Anh Quốc), Chủ tịch Hội những người bạn của di sản Việt Nam; tác giả trẻ Phạm Hương Anh, sinh viên Đại học Northwestern (Mỹ); nhà giáo Lê Thị Minh Huệ, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi đã chia sẻ một thông điệp ý nghĩa: Các bạn trẻ hãy đọc sách, yêu văn học và tập viết thơ, viết văn để thể hiện tình yêu của mình với tiếng Việt diệu kỳ cùng trang sách khám phá tri thức của nhân loại và giúp mình trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Nhà giáo Lê Thị Minh Huệ, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi gửi gắm đến các học trò của mình những lời yêu thương: "Những trang sách và vần thơ là những tri thức gắn bó với học sinh chúng mình trong trường học. Trong mỗi học sinh chúng ta ai cũng có thể trở thành những nhà thơ nhí nếu các em biết chau chuốt ngôn ngữ và văn phong tiếng Việt. Tiếng Việt của mình giàu và đẹp lắm. Cô khuyến khích các em sáng tác văn học và làm thơ. Đó là những nhịp điệu trong trẻo nuôi dưỡng tâm hồn và tình cảm của các con trong hành trình gõ cánh cửa tương lai".

Tác giả trẻ Phạm Hương Anh, sinh viên Đại học Northwestern (Mỹ) đã dành một tuần nghỉ hiếm hoi của mình để bay về Việt Nam cùng cuốn sách thơ song ngữ Tự dẫn đường- Helmsoul đến với học sinh Hà Nội. Hương Anh là một trong những sinh viên Việt Nam xuất sắc đang học tại Mỹ.

Câu chuyện học hành và sự nỗ lực của Hương Anh trên hành trình chọn nghề, lập nghiệp được em kể trong những trang thơ của Vali tuổi 18 đã truyền cảm hứng yêu thương đến các em học sinh cấp 2 của trường học. Nhiều học sinh vây quanh chị Hương Anh xin chia sẻ bí quyết học tập, rèn luyện ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Các em học sinh đọc sách tại không gian thư viện trường. (Nguồn: BTC)

Trò chuyện với các em học sinh của trường học tại không gian thư viện trường, bà Stellar, cựu Biên tập viên đài BBC (Anh), Chủ tịch Hội những người bạn của di sản Việt Nam cho biết: "Lần đầu tiên tôi đến với một chương trình tặng sách đặc biệt tại trường học giữa thủ đô Hà Nội. Điều này làm tôi yêu văn hóa Việt Nam hơn, các em nhỏ đam mê đọc sách và vô cùng đáng yêu.

Tiếng Việt của Việt Nam đẹp lắm, từ câu chữ, lời thơ, càng đẹp hơn khi được các em học sinh dịch ra ngôn ngữ tiếng Anh. Việc chuyển dịch tiếng Việt sang tiếng Anh là vô cùng khó. Tôi cũng đã học tiếng Việt nhiều năm và hôm nay rất vui khi tác giả trẻ Phạm Hương Anh đã cùng viết thơ song ngữ Việt- Anh. Tình yêu văn học Việt Nam tiếp lửa tình yêu quê hương mình sẽ chắp cánh giúp học sinh trưởng thành và gõ cánh cửa tương lai, tự tin hội nhập cùng bạn bè quốc tế".

Chạm ngõ mùa Xuân cùng chuyến tàu yêu thương là những vị khách mang thương hiệu của “Gieo yêu thương và truyền cảm hứng”, hơn tất cả là sự gieo duyên của những thế hệ người yêu sách.

Nhà thơ Bảo Ngọc chia sẻ: “Tôi đã đọc từng dòng thơ của Phạm Hương Anh (sinh năm 2025) để cảm nhận về tinh thần của người Việt trẻ hôm nay, Helmsoul - Tự dẫn đường không chỉ là một con đường, một hành trình của riêng một cô gái trẻ mà nó có thể trở thành một cánh cửa để từ đó bạn đặt những dấu chân vững chãi của mình và bước ra thế giới.

Đúng như tinh thần mà Chuyến tàu yêu thương hướng đến, chuyến tàu sẽ đỡ đầu cho các cây bút trẻ mà tương lai họ có thể trở thành những tác giả có nhiều cống hiến cho văn học. Nếu họ không trở thành nhà văn trong tương lai thì giây phút hiện tại, họ có thể trở thành người truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ. Các em sẽ thấy, người viết sách - các nhà văn không phải chỉ có các nhà văn lừng danh mà còn là các cây bút trẻ rất gần với mình và các em có thể hoàn toàn thử sức".

Cùng với chuyến tàu còn có bà Lương Thanh Ngà - Giám đốc KaLa Books đã tặng hơn 200 cuốn sách cho thư viện trường. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh tế số, cựu học sinh trường (khóa 1981-1984) cũng dành tặng những bộ sách số mới tặng nhà trường.