
Có vẻ như mọi thứ đã chống lại Chelsea ngay từ khi vòng đấu cuối cùng của mùa giải mới bắt đầu được 14 phút ngắn ngủi. Việc trung vệ “thép” John Terry phải sớm rời sân vì chấn thương như một điềm gở báo hiệu cho The Blues một trận đấu vất vả trước Bolton. Sau khi được đưa vào bệnh viện, cầu thủ này đã quay lại sân để tiếp tục theo dõi hiệp 2 của trận đấu nhưng tất cả chỉ là sự thất vọng.
Mọi điềm xấu đã trở thành sự thật khi MU đăng quang với chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Wigan trong khi đội chủ sân Stamford Bridge chỉ kiếm được một trận hòa và đành ngậm ngùi ở vị trí á quân. Mặc dù vậy, đội trưởng Terry vẫn vui vẻ cho rằng Quỷ đỏ đăng quang là hoàn toàn xứng đáng với những gì họ đã thể hiện trong suốt cả mùa giải.
Anh nói : “Dù là đối thủ nhưng tôi phải thừa nhận rằng các cầu thủ MU đã có một mùa giải tuyệt vời. Họ rất đồng đều ở các tuyến và luôn thi đấu với tinh thần quyết thắng và kỷ luật chặt chẽ. Với tư cách là một cầu thủ và đội trưởng của Chelsea, tôi xin gửi đến MU những lời chúc mừng tốt đẹp nhất”.
Đã có thời điểm tất cả người hâm mộ và giới chuyên môn đều cho rằng cuộc đua đến ngôi vô địch chỉ là cuộc đua song mã giữa Quỷ đỏ và Arsenal. Tuy nhiên, Terry và các đồng đội đã làm thay đổi tất cả khi âm thầm bám đuổi hai đại kình địch nói trên và thậm chí Chelsea đã thành công khi vượt mặt cả đội bóng cùng thành phố là Pháo thủ thành London trên bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, những lần sảy chân rất đáng tiếc như trận hòa 1-1 với Bolton ở vòng cuối đã khiến tham vọng “soán ngôi” MU của đội bóng chủ sân Stamford Bridge tan thành mây khói.
“Chúng tôi đã nỗ lực hết mình cho đến thời điểm cuối cùng của mùa giải. Thật đáng tiếc rằng những điểm số mà chúng tôi đã phung phí trước đây đang khiến chúng tôi phải trả giá.
Tuy nhiên, trận chung kết Champions League ở Moscow sẽ hoàn toàn khác. MU đã vô địch ở Premiership rất xứng đáng nhưng không có nghĩa Chelsea sẽ dễ dàng chịu thua. Xin chúc mừng Quỷ đỏ và hẹn gặp lại sau 10 ngày nữa.”, Terry nói.
Rất may cho HLV Avram Grant và The Blues khi chấn thương ở tay của trung vệ đội trưởng 27 tuổi không quá nghiêm trọng và nhiều khả năng sẽ kịp thời bình phục trước trận quyết đấu ở Cúp châu Âu.
Theo Dân Trí