Thời trang “nâng cánh”
Kiều nữ nước Anh Elizabeth Hurley hay người ta vẫn quen gọi là “Liz Hurley” ngày nay nổi tiếng với nhiều vai trò: diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất và nhà thiết kế. Nhưng ít ai biết rằng chính thời trang là tấm vé đưa cô lên hàng “sao”.
Liz Hurley sinh năm 1965 tại Hampshire (Anh) trong gia đình có cha là sĩ quan quân đội và mẹ là giáo viên cấp 1, nhưng thuở nhỏ cô bé lại mơ ước trở thành vũ công. 12 tuổi, Liz theo học ba-lê tại một trường nội trú. Lớn lên, cô giành được học bổng tại một trung tâm đào tạo vũ công và diễn viên kịch ở London. Năm 22 tuổi, Liz có vai diễn đầu tiên trong đời với bộ phim Aria (1987). Những năm đầu, cô chủ yếu tham gia các phim truyền hình như Rowing In the Wind (1987), Remando al Viento, Christabel (1988)…
Với chút “vốn” ban đầu là giải thưởng “Khuôn mặt khả ái của Năm” do Thời báo Winchester bầu chọn cuối thập niên 1980, Liz đã có cơ hội thể hiện mình tại kinh đô điện ảnh Hollywood năm 1992. Mặc dù bộ phim hành động Mỹ Hành khách thứ 57 cô tham gia cũng ít nhiều được khán giả Mỹ đón nhận, nhưng ngay cả điều đó cũng không giúp cô dễ kiếm những vai diễn “chất lượng” khác. Liz quyết định trở về Anh.
May mắn đã mỉm cười khi Liz Hurley diện chiếc váy của hãng thời trang Versace danh tiếng đến dự buổi giới thiệu phim Bốn đám cưới và một đám ma của người bạn trai lâu năm Hugh Grant tại London năm 1994. Chiếc váy sang trọng này vốn dành chỉ để trưng bày, nhưng Versace đã dành cho Liz một đặc ân khi cho cô mượn và chiếc váy ấy đã trở thành tấm vé đưa Hurley lên hàng “sao”.
Ngay năm sau đó, Liz được tạp chí Empire bình chọn là một trong 100 ngôi sao gợi cảm nhất lịch sử điện ảnh và được hãng mỹ phẩm danh tiếng Estée Lauder mời làm gương mặt đại diện. Năm 2007, cô tái ký hợp đồng với Estée Lauder, năm thứ 13 hợp tác với hãng.
Sự nghiệp điện ảnh của Liz cũng khởi sắc từ đây. Song song với việc lập công ty sản xuất phim Simian Films cùng Hugh Grant, các vai diễn liên tiếp “bay” đến với cô. Bên cạnh thành công về diễn xuất với các phim để đời như Austin Powers, Bad Boy, Bedazzled…, Liz còn thực hiện bộ phim Mickey Blue Eyes với vai trò đạo diễn.
43 tuổi vẫn… hot
Không chỉ hút hồn người đối diện bằng đôi mắt sâu thẳm, mà thân hình tuyệt đẹp và cân đối của “người đẹp một con” Liz Hurley ở tuổi 43 vẫn dễ dàng khiến nhiều “đàn em” phải ganh tị. Dường như để chứng minh sắc đẹp không phụ thuộc vào tuổi tác, không chỉ là nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập áo tắm Hè 2008 của Mango, mà Liz còn tự tin làm người mẫu giới thiệu luôn BST này.
Tự tin là đúng vì năm ngoái Liz đã vượt mặt 4 “cô em” để giành ngôi quán quân trong bảng xếp hạng “Những phụ nữ có thân hình đẹp nhất nước Anh” do độc giả của tạp chí New Woman bầu chọn. Helen Johnston, Tổng biên tập tạp chí này còn nhận xét: “Elizabeth có dáng người thanh mảnh mà vẫn đầy đủ những đường cong quyến rũ. Bất cứ phụ nữ nào cũng ao ước có thân hình như thế”. Năm trước đó, người đẹp này cũng kịp “hạ bệ” những ngôi sao trẻ Hollywood xinh đẹp, triển vọng như Scarlett Johansson, Jessica Alba để đứng thứ hai trong danh sách bình chọn “12 mỹ nhân hot nhất thế giới” của tạp chí dành cho các quý ông Mỹ National Enquirer.
Từng có một con trai 6 tuổi từ mối quan hệ với nhà sản xuất phim Mỹ Stephen Bing, nhưng khi lên xe hoa năm ngoái cùng tỷ phú ngành may mặc Ấn Độ Arun Nayar, Liz vẫn là một trong những cô dâu đẹp nhất. Đời thường, Liz vẫn chọn những bộ đầm tôn lên những đường cong quyến rũ của mình. Màu nổi bật, chất liệu mềm, rủ và ôm sát là những bí quyết của riêng cô.
Không chỉ mặc đẹp, mà Liz còn giúp người khác làm đẹp. Năm 2006, cô liên tục ra mắt những mẫu thiết kế thời trang bãi biển mang nhãn hiệu Elizabeth Hurley Beach cho cả người lớn và trẻ em. Chính niềm đam mê thiết kế này cũng đã mang về cho cô giải “Doanh nhân của Năm” do tạp chí Glamour bình bầu.
Phương Vân (Theo Hello, DM/JJ)