| Thiền sư Ajahn Brahm lần đầu giao lưu với độc giả Việt Nam. (Ảnh: Lưu Đình Long) |
Trước mặt vị thiền sư 75 tuổi, nổi tiếng thế giới là hàng trăm độc giả Việt Nam - những người đã chờ đợi nhiều giờ liền chỉ để được nhìn thấy, được nghe và được chạm vào nguồn năng lượng bình an mà họ từng tìm thấy qua những trang sách.
Buổi giao lưu “Mở cửa trái tim” do First News - Trí Việt tổ chức bắt đầu lúc 17h30, nhưng từ rất sớm, khu vực sân khấu đã chật kín. Người đứng, người ngồi kiên nhẫn chờ ngoài rìa, không khí vừa náo nức vừa trật tự.
Khi vị thiền sư xuất hiện, dù không còn chỗ trống, đám đông vẫn tự động nhường lối, nhắc nhau giữ im lặng. Một sự trân trọng rất Việt Nam, dành cho một bậc thầy đến từ phương xa.
Đây là lần đầu tiên Ajahn Brahm trực tiếp giao lưu với độc giả Việt, dù sách của ông đã gắn bó với bạn đọc trong nước nhiều năm qua Mở cửa trái tim, Buông bỏ buồn buông, Tâm từ, Hạnh phúc mỗi ngày… đã trở thành những tựa sách gối đầu giường của không ít người đang tìm cách sống chậm lại giữa áp lực đời sống hiện đại. Có lẽ chính vì vậy, cuộc gặp gỡ lần này mang dáng dấp của một buổi đoàn tụ hơn là một sự kiện ra mắt sách thông thường.
Thiền sư Ajahn Brahm bắt đầu bằng câu chuyện rất riêng về người cha quá cố - người đã truyền cảm hứng cho nhan đề “Mở cửa trái tim”.
Cha ông không phải Phật tử, thậm chí không hiểu Phật giáo, nhưng đã nói với con trai mình một câu mà Ajahn Brahm mang theo suốt đời: Dù con làm gì, cánh cửa nhà cha vẫn luôn mở. Hai năm sau, người cha qua đời.
Ajahn Brahm không khóc, không buồn, mà cảm thấy biết ơn vì đã có một người cha tuyệt vời. Với ông, có những cuộc đời đẹp đến mức khi khép lại, ta có thể vỗ tay thay vì than khóc.
| Khán giả đặt câu hỏi. (Ảnh: Lưu Đình Long) |
Từ câu chuyện cá nhân ấy, Ajahn Brahm nói về một điều rất gần gũi: Học cách mở cửa trái tim với chính mình. Ông thường khuyên học trò, một ngày nào đó hãy soi gương và nói: “Ta là người ta hiểu rõ nhất, và cánh cửa trái tim ta mở ra cho chính ta”. Trong một xã hội quen với việc tự trách, tự ép mình phải mạnh mẽ, lời nhắc ấy khiến nhiều người lặng đi.
Nói về hạnh phúc, Ajahn Brahm không đưa ra những định nghĩa cao siêu. Ông thẳng thắn nói: Con người không thể lúc nào cũng hạnh phúc. Cáu kỉnh, mệt mỏi, khó chịu là điều tự nhiên. Khi cho phép mình được cáu kỉnh, trạng thái ấy sẽ không kéo dài. Hạnh phúc rồi sẽ quay lại, nhẹ nhàng hơn.
Với ông, hạnh phúc không phải đích đến, cũng không phải hành trình, mà là những điều rất nhỏ quanh ta - một nụ cười, một buổi hoàng hôn, một khoảnh khắc ta thôi ép mọi “viên gạch” trong đời phải ngay hàng thẳng lối.
Phong cách kể chuyện dí dỏm, giàu hình ảnh của Ajahn Brahm khiến khán giả liên tục bật cười, rồi lắng lại. Dù sức khỏe không tốt, thiền sư Ajahn Brahm vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi. Trước chuyến đi, ông bị viêm họng, ho nhiều, tuổi cao khiến cơ thể mệt mỏi.
Nhiều người khuyên ông nên hoãn chuyến thăm. Nhưng ông từ chối, vì đã hứa sẽ đến Việt Nam gặp những “đứa con” của mình. Chính lời hứa ấy đã đưa ông đến sân khấu hôm đó.
| Quang cảnh buổi giao lưu. (Ảnh: Lưu Đình Long) |
Khi nhìn xuống hàng ghế độc giả, Ajahn Brahm nói ông rất thích sự hiền lành, hay cười của người Việt. Và trước sự yêu mến nồng hậu ấy, ông hứa sẽ quay lại Việt Nam trong thời gian tới. Lời hứa không ồn ào, không khoa trương, nhưng đủ để khiến cả khán đài vỡ òa trong một tràng vỗ tay dài.
Buổi giao lưu khép lại khi trời đã nhá nhem tối. Đám đông tản ra chậm rãi, nhiều người vẫn nán lại, như chưa muốn rời khỏi bầu không khí an lành vừa trải qua.
Có lẽ, điều Ajahn Brahm để lại không chỉ là những câu chuyện hay triết lý sống, mà là một cảm giác rất hiếm trong đời sống đô thị là được lắng nghe, được thấu hiểu và được nhắc rằng chỉ cần mở cửa trái tim, bình an đã luôn ở đó.
| Thiền sư Ajahn Brahm (tên thật Peter Betts, sinh năm 1951) là một trong những thiền sư Phật giáo Theravāda đương đại có ảnh hưởng quốc tế. Sinh ra tại Anh, ông từng học vật lý lý thuyết tại Đại học Cambridge trước khi xuất gia tại Thái Lan và tu học dưới sự hướng dẫn của thiền sư Ajahn Chah. Hiện thiền sư Ajahn Brahm là trụ trì tu viện Bodhinyana (Australia), đồng thời là tác giả nhiều tác phẩm Phật học, thiền học nổi tiếng, được báo chí chính thống quốc tế đánh giá cao bởi cách truyền đạt giáo lý sâu sắc, gần gũi và giàu tính nhân văn. |