Năm ngoái, giới chuyên môn đã bị sốc khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) có một quyết định khó hiểu: Không cử đội tuyển nam và nữ đi dự Asian Games 2014 ở Incheon (Hàn Quốc). Cả hai đội tuyển đều đang trong quá trình chuyển giao thế hệ và rất cần sân chơi như thế này để cọ xát, rèn luyện bản lĩnh. Lý do mà VFV đưa ra là Asian Games là sân chơi quá tầm nên không thể tranh chấp thành tích cao và để... tiết kiệm kinh phí.
Tiếp đó, đội tuyển U17 Việt Nam đã có một phen xấu hổ khi bị phát hiện gian lận vận động viên ở giải Vô địch bóng chuyền U17 nữ châu Á. Ban tổ chức giải sau đã quyết định hủy bỏ thành tích của Việt Nam. Tuy nhiên, án phạt ấy không đáng nói bằng việc chúng ta phải nhận tiếng xấu trước sự chứng kiến của bạn bè quốc tế.
Bóng chuyền Việt Nam liên tục trì trệ trong nhiều năm qua. Nội bộ "làng bóng chuyền" gần đây gặp khá nhiều chuyện lùm xùm. Tình hình ở đội tuyển nữ căng thẳng đến mức có hẳn một lá đơn kiến nghị thay HLV trưởng từ giới truyền thông và các chuyên gia. Lá đơn ấy khiến Tổng cục Thể dục thể thao phải giật mình vì lâu nay đã buông lỏng quản lý. Thêm vào đó, VFV cũng không thể giải quyết thỏa đáng khi câu lạc bộ và vận động viên xảy ra tranh chấp hay kiểm soát tình trạng chuyển nhượng cầu thủ...
Rõ ràng, VFV đã có nhiều thiếu sót trong công tác quản lý và điều hành. Trong một thời gian dài, họ bị dư luận và cả giới chuyên môn chỉ trích vì thiếu tầm nhìn và không thể mời về với các chuyên gia giỏi để phát triển bóng chuyền nước nhà. Giới chuyên môn và người hâm mộ đã nóng lòng chờ đợi Đại hội Liên đoàn bóng chuyền nhiệm kỳ VI diễn ra vào tháng 4/2015, chấm dứt nhiệm kỳ V thất bại về mọi mặt. Thế nhưng, theo thông tin mới nhất thì Đại hội sẽ bị hoãn lại đến tháng Tám hoặc tháng Mười.
Với cung cách làm việc thế này của VFV, đến bao giờ giới chuyên môn và những người hâm mộ mới hết trăn trở về sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam?
X.H (tổng hợp)