![]() |
| Các em nhỏ tham gia Lễ Giáng sinh do thư viện tổ chức. (Nguồn: Thư viện Hạnh phúc) |
Tháng 7/2022, chị Trần Thị Ngọc Thúy đặt viên gạch đầu tiên cho ý tưởng về một thư viện miễn phí ngay tại địa phương với cái tên ban đầu Thư viện Ba gốc.
Từ triết lý “Ba gốc”
Trải lòng về lý do bắt đầu hành trình này, chị Thúy chia sẻ: “Bản thân tôi luôn khao khát làm được một điều gì đó ý nghĩa và mang giá trị bền vững cho địa phương. Thư viện chính là cách tôi chọn để lan tỏa văn hóa đọc nhiều hơn tới cộng đồng người dân tại quê hương, đặc biệt là tới các em nhỏ - thế hệ mầm non tương lai của đất nước”.
Tại sao lại là Thư viện Ba gốc? Với người sáng lập, việc lựa chọn tên này là kết quả tất yếu của một hành trình rèn luyện dựa trên triết lý “Ba gốc”: Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực. Chị quan niệm, đạo đức giúp con người sống tử tế; trí tuệ mang lại sự sáng suốt và nghị lực tiếp thêm sức mạnh vượt qua nghịch cảnh. Khi ba yếu tố này hội tụ, con người sẽ biết sống đúng, hiểu đúng và làm đúng.
“Ba gốc chính là con đường và hạnh phúc là đích đến”, chị nhấn mạnh. Từ đó, thư viện đã thay đổi tên gọi trở thành Thư viện Hạnh Phúc, thể hiện mong muốn của mỗi cá nhân, hướng đến một cuộc sống biết sẻ chia, trao đi những điều ý nghĩa.
![]() |
| Chị Trần Thị Ngọc Thúy (ngoài cùng, bên trái) là người đặt viên gạch đầu tiên cho ý tưởng về một thư viện miễn phí ngay tại địa phương. (Ảnh NVCC) |
Tên gọi cũ và tên gọi mới tưởng chừng như tách biệt nhưng lại có mối quan hệ đặc biệt, gắn bó chặt chẽ để hướng về một giá trị chung của cộng đồng.
Điều đặc biệt khiến bất cứ ai khi ghé thăm thư viện cũng cảm thấy gần gũi đó là không gian thư viện nằm ngay trong chính ngôi nhà của bố mẹ chị Thúy. Lựa chọn này không chỉ là giải pháp về địa điểm, mà còn là sự đồng lòng của cả gia đình trong việc cống hiến cho cộng đồng.
Chị tâm sự: “Bố mẹ tôi luôn mong muốn được đóng góp để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Thư viện nằm trong nhà tạo ra một không gian ấm áp, một môi trường rèn luyện lành mạnh. Tôi tin rằng, khi tình yêu thương lan tỏa, phúc khí của mảnh đất và ngôi nhà này cũng sẽ theo đó mà tăng lên, mang lại sự bình an cho tất cả mọi người”.
Sống là trao đi
Trên hành trình duy trì và phát triển thư viện, chị Thúy luôn dành sự trân trọng đặc biệt với các bạn trẻ - những thành viên được coi là “người giữ lửa” của thư viện. Với chị, giới trẻ không chỉ là người tiếp nhận tri thức mà còn là đội ngũ kế thừa, là những người giữ lửa và truyền lửa, mang sự sáng tạo đổi mới để thư viện luôn sống động và phát triển lâu dài.
Chia sẻ với TGVN, Lê Thị Thuyết, một bạn trẻ đang hỗ trợ tại thư viện cho biết: “Tôi nhận ra rằng, hóa ra điều mình giữ lại được sau cùng không phải là những gì mình nhận được mà là những điều mình trao đi.
Đôi khi chỉ là một lời chào, một nụ cười với các bạn đọc trong các buổi trực hay những lần tham gia cùng cô chú trong các hoạt động thiện nguyện, nó cũng giúp tôi hiểu lẽ sống mà nhà thơ Tố Hữu vẫn thường nhắc nhở chúng ta - Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?”.
![]() |
| Phụ huynh cùng các con tham gia đọc sách và vẽ tranh tại thư viện. (Nguồn: Thư viện Hạnh phúc) |
Là một người con của quê hương, Thuyết mong muốn không chỉ bản thân mà các bạn trẻ cũng xác định cho mình một lý tưởng sống cao đẹp: “Hướng về sự nhân văn và hướng về cộng đồng”. Từ đó, các giá trị của thư viện đang và sẽ đi theo thời gian, hướng đến một xã hội đề cao việc học, việc đọc và đề cao tri thức.
Trần Thị Phương Ni, bạn trẻ đồng hành với thư viện từ những ngày đầu cũng chia sẻ về khoảnh khắc chứng kiến các em nhỏ háo hức đọc sách, tìm hiểu về các vị vua, các mảnh đất trên thế giới thông qua trang sách nhỏ. “Chính những niềm vui giản dị như vậy giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục đồng hành cùng Thư viện Hạnh Phúc”, Ni bày tỏ.
Với một thư viện tuổi đời còn khá non trẻ, việc thu hút và tiếp cận bạn đọc cũng là một hành trình đầy rẫy khó khăn. Vì vậy, ngoài các hoạt động đơn thuần về sách, các bạn trẻ tại đây còn tổ chức thêm rất nhiều hoạt động gắn liền với văn hóa đọc để các bạn đọc tại địa phương dễ dàng tiếp cận hơn, từ đó tạo thêm niềm yêu thích khi đến với thư viện.
Một số hoạt động nổi bật trong hai năm vừa qua có thể kể đến như cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường, phiên chợ “Khuyến đọc và Sống xanh”, cuộc thi cờ vua “Mã Truy Phong”, chuyến thiện nguyện “Chắp cánh ước mơ em” nhằm giúp đỡ các em nhỏ tại Chiềng Khương, Chiềng La (Sơn La)...
![]() |
| Cô Phạm Thị Thanh Thủy (áo đỏ, ở giữa) trong một buổi trao tặng sách. (Nguồn: Thư viện Hạnh phúc) |
Từ những hoạt động ý nghĩa ấy, Thư viện Hạnh phúc tiếp tục mở rộng cơ sở 2 tại xã Ô Diên, Hà Nội. Cô Phạm Thị Thanh Thủy (sinh năm 1967), cựu giáo viên Tiểu học tại đây thường xuyên đưa cháu đến thư viện đọc sách, đồng thời hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn trẻ.
“Sau nhiều năm đứng lớp, tôi luôn tin rằng việc đọc sách có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Sách không chỉ giúp các cháu mở rộng kiến thức mà còn nuôi dưỡng tư duy và nhân cách. Tôi nhận thấy thư viện đã mở ra một không gian rất ý nghĩa: Các cháu được tiếp cận với nhiều loại sách hơn ngoài giờ học, được trau dồi thêm kiến thức và dần hạn chế sự phụ thuộc vào các thiết bị điện tử”, cô Thủy cho hay.
Bản thân cô cũng cố gắng lan tỏa giá trị của thư viện tới bà con xung quanh. Nhờ đó, ngày càng nhiều gia đình đưa con cháu đến tham gia hoạt động và đọc sách. Không khí trong xóm vì thế cũng trở nên sôi nổi và gắn kết hơn.
Ngôi nhà của yêu thương
Được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất, ánh mắt chị Thúy, Chủ nhiệm Thư viện lấp lánh niềm vui khi kể về sự thay đổi của một bạn đọc nhỏ tuổi. Từ một cậu bé ham chơi, lười học, nhờ sự kiên trì động viên của chị Thúy và nhiều người, em dành nhiều thời gian đọc sách hơn, từ đó thay đổi tư duy và nhân cách.
“Việc em xuất hiện đều đặn mỗi khi thư viện mở cửa để đọc sách chính là minh chứng cho sự đúng đắn của con đường mà tôi đang theo đuổi. Với người sáng lập, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là được chứng kiến một mầm xanh vươn mình trở nên cứng cáp và tử tế hơn”, chị Thúy bộc bạch.
![]() |
| Chị Trần Thị Ngọc Thuý cùng Thư viện Hạnh phúc trao tặng 98 suất quà gồm sách vở, đồ dùng học tập, chăn ấm cho các hộ dân tại xã Nam Hòa, Thái Nguyên sau bão lũ. (Ảnh NVCC) |
Qua những năm tháng bền bỉ lan tỏa văn hóa đọc, chị Thúy không mong cầu điều gì lớn lao, chỉ hy vọng trong tương lai, Thư viện Hạnh phúc sẽ thực sự trở thành một “ngôi nhà” đúng nghĩa - nơi mọi người tìm đến để học tập, kết nối và sẻ chia.
“Tôi mong muốn bất kỳ ai khi đặt chân đến đây đều cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương. Thư viện sẽ là nơi mỗi người đều tìm thấy hạnh phúc của riêng mình qua từng trang sách và những giá trị nhân văn”, chị Thúy nhắn nhủ.
Hạnh phúc vốn không ở đâu xa, nó nằm ngay trong những nỗ lực thầm lặng để bồi đắp gốc rễ cho tâm hồn, như cách mà từng lớp thế hệ tại mảnh đất Đan Phượng cũ đang miệt mài xây dựng một vùng đất hiếu học, nơi mỗi trang sách đều trở thành nhịp thở của đời sống văn hóa địa phương.
| Hạnh phúc trong mắt các ngôi sao thế giới Sự nghiệp rực rỡ không đồng nghĩa với hạnh phúc trọn vẹn. Qua chia sẻ trên truyền thông báo chí, nhiều ngôi sao quốc tế ... |
| Xây dựng nhịp cầu văn học Việt Nam-Áo Tác phẩm Bà ngoại trên cây táo do dịch giả Chu Thu Phương chuyển ngữ được trao giải C, Giải thưởng Sách Quốc gia lần ... |
| Văn học thiếu nhi trở thành cầu nối hai nền văn hóa Việt Nam-Áo Ngày 1/4, tại thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã có buổi gặp gỡ thân ... |
| Thúc đẩy tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam-Thái Lan 2026 tại Udon Thani Ngày 2/4, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Hoàng ... |
| Từ vũ khí tư tưởng đến kinh tế sáng tạo Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình ... |




