Hai nghệ sĩ Noga và Patrick Bebey. (Nguồn: Francodiff.org) |
Buổi biểu diễn này nằm trong khuôn khổ hoạt động hợp tác văn hóa và ngày quốc tế Pháp ngữ, do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội và Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam tổ chức.
Tại đây, hai nghệ sỹ sẽ cùng hòa tấu với sự kết nối và thăng hoa của âm nhạc Pháp. Giọng hát đầy nội lực của nữ ca sỹ người Thụy Sỹ gốc Israel kết hợp một cách tinh tế với giọng ca trầm ấm, đậm chất châu Phi của nhạc công kiêm ca sỹ người Pháp gốc Cameroon.
Họ sẽ biểu diễn những sáng tác của Noga mang tên “Chanson Puzzle” (tạm dịch là Những mảnh ghép) và trong Album mới nhất mang tên “Laisser partir” (tạm dịch là Để gió cuốn đi) vừa được phát hành vào tháng Mười Một vừa qua.
Được đào tạo bài bản chuyên ngành piano và thanh nhạc tại Nhạc viện Geneva, ca sĩ - nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Noga theo đuổi đồng thời hai lĩnh vực nghệ thuật và nghiên cứu Luật. Cô trở thành luật sư và thực hành nghề này trong một vài năm nhưng vẫn không quên niềm đam mê âm nhạc, ca hát và cơ hội trải nghiệm trên các sân khấu lớn nhỏ. Thế rồi, khát khao muốn khẳng định giọng ca của mình đã thôi thúc cô từ bỏ nghiệp đoàn luật sư và dấn thân trọn vẹn vào con đường nghệ thuật. Từ đó trở đi, cô tập trung xây dựng những dự án xoay quanh giọng ca đầy nội lực và truyền cảm của mình.
Sinh ra ở Thụy Sỹ, Noga được nuôi dưỡng trong môi trường đa ngôn ngữ và âm thanh đối lập. Trên chặng đường nghệ thuật đa dạng và đầy sắc màu của mình, cô đã gặp Patrick Bebey, nghệ sĩ dương cầm, nghệ sĩ biểu diễn đa nhạc cụ và ca sĩ da màu tài năng vào năm 2010. Từ đó, họ trở thành cặp song tấu ăn ý Noga I Patrick Bebey, với hơn 150 buổi biểu diễn thành công trên khắp nước Pháp và nhiều thành phố, quốc gia khác nhau trên thế giới.
Đêm diễn của Noga và Patrick Bebey tại Trung tâm Văn hóa Pháp với sự đồng hành của nghệ sĩ cello Pháp tài năng Olivier Koundouno, hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm thú vị với khán giả Hà Nội.