![]() |
| Tôn Thất Cảnh Nhân hiện đang học Thạc sĩ năm cuối tại Viện Dược và Thực phẩm, Đại học La Habana. (Ảnh NVCC) |
Trong câu chuyện với TGVN, Tôn Thất Cảnh Nhân nhiều lần nhắc đến hai chữ “cơ duyên” khi nói về hành trình đến Cuba. Con đường ấy bắt đầu từ một suất học bổng Hiệp định - cánh cửa đưa chàng sinh viên Việt Nam đến với một vùng đất cách xa quê hương nửa vòng Trái đất.
“Ngay từ đầu, tôi đã xác định Cuba là môi trường phù hợp với ngành Dược mà mình theo đuổi. Nhưng khi thực sự đặt chân đến đây, mọi thứ còn vượt xa tưởng tượng”, Cảnh Nhân chia sẻ.
Ấn tượng đầu tiên của Cảnh Nhân về Cuba không chỉ là những công trình cổ kính hay những bãi biển nổi tiếng mà là nhịp sống chậm rãi, thanh bình và sự cởi mở của con người nơi đây. Ở đó, những cuộc trò chuyện giữa những người xa lạ có thể kéo dài hàng giờ, không toan tính, không khoảng cách.
Và với riêng những người Việt Nam như Cảnh Nhân, Cuba còn mang đến một cảm xúc đặc biệt hơn thế. Anh kể: “Có những lần đang đi trên đường, khi biết tôi là người Việt Nam, người dân địa phương bất ngờ gọi to ‘Hồ Chí Minh’. Khoảnh khắc ấy thực sự khiến tôi xúc động, bởi đó không chỉ là sự nhận diện, mà là tình cảm, là sự trân trọng dành cho đất nước mình”.
Vượt qua mọi khoảng cách
Sống và học tập tại Cuba, Cảnh Nhân có cơ hội quan sát sâu hơn đời sống xã hội của quốc đảo Caribe này. Điều khiến anh ấn tượng không chỉ là sự thân thiện mà còn là tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Theo anh, niềm tin của người dân Cuba vào Nhà nước và vào lý tưởng mà lãnh tụ Fidel Castro đã gây dựng là yếu tố quan trọng giúp đất nước này duy trì sự ổn định, dù phải đối mặt với không ít khó khăn. “Ở Cuba, người ta có thể cảm nhận rõ sự gắn bó giữa con người với lý tưởng chung. Điều đó không phải là điều gì xa vời, mà hiện hữu trong chính cách họ sống, cách họ đối diện với thử thách”, Cảnh Nhân nhận xét.
Chính nền tảng ấy cũng là một trong những điểm tương đồng sâu sắc giữa Cuba và Việt Nam - hai quốc gia từng trải qua chiến tranh, từng phải vượt qua muôn vàn gian khó để bảo vệ độc lập, chủ quyền.
Trong câu chuyện của Cảnh Nhân, cụm từ “tình cảm đặc biệt” giữa Việt Nam và Cuba không phải là một khái niệm trừu tượng, mà được thể hiện qua những lát cắt rất cụ thể của đời sống.
Vào những dịp lễ lớn của Việt Nam như Quốc khánh, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hay các ngày kỷ niệm quan trọng, Cuba thường tổ chức những hoạt động trang trọng, với sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao và đông đảo người dân.
“Điều khiến tôi ấn tượng là sự chân thành. Một đất nước ở rất xa về địa lý nhưng lại dành sự quan tâm sâu sắc đến những sự kiện của Việt Nam. Điều đó không thể có nếu không có nền tảng tình cảm đặc biệt giữa hai dân tộc”, anh nói.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng luôn đồng hành cùng Cuba trong những thời điểm khó khăn. Từ việc cử chuyên gia nông nghiệp sang hỗ trợ sản xuất, đến các hoạt động kêu gọi quyên góp ủng hộ, tất cả đều cho thấy sự gắn bó mang tính “anh em” hơn là quan hệ thông thường giữa hai quốc gia.
![]() |
| Du học sinh Việt Nam tại Cuba dâng hoa tại công viên Hồ Chí Minh kỷ niệm ngày sinh của Người. (Ảnh NVCC) |
Gắn kết từ tổ chức Đoàn
Không chỉ học tập, Tôn Thất Cảnh Nhân còn tích cực tham gia công tác Đoàn và hiện là Ủy viên Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cuba.
Đối với anh, Đoàn không đơn thuần là một tổ chức sinh hoạt, mà là nơi gắn kết cộng đồng du học sinh, đồng thời tạo ra những không gian để mỗi người trẻ thể hiện trách nhiệm với quê hương.
Hiện nay, Đoàn Thanh niên tại Cuba có 37 đoàn viên, được chia thành 3 chi đoàn theo địa bàn sinh sống và học tập. Dù số lượng không lớn, nhưng các hoạt động lại khá đa dạng và thiết thực.
“Chúng tôi tham gia tiếp đón các đoàn công tác từ Việt Nam, tổ chức Tết sinh viên, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, sinh nhật Bác… Những hoạt động đó vừa giúp giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa tạo sự gắn kết giữa các bạn trẻ”, Cảnh Nhân cho biết.
Trong điều kiện xa Tổ quốc, việc duy trì sinh hoạt Đoàn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khác biệt về địa lý, điều kiện vật chất hạn chế, áp lực học tập lớn… là những thách thức thường trực. Tuy nhiên, theo Cảnh Nhân, chính những khó khăn ấy lại càng khiến các đoàn viên thêm gắn bó. “Hàng tháng, các chi đoàn đều họp để nắm bắt tình hình, chia sẻ khó khăn và tìm cách hỗ trợ nhau. Có thể không giải quyết được tất cả, nhưng ít nhất mỗi người đều cảm thấy mình không đơn độc”, anh nói.
Những “đại sứ” trẻ
Một trong những điều khiến chàng trai trẻ tâm đắc nhất khi nói về cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Cuba là hình ảnh tích cực mà các bạn thanh niên đã xây dựng trong mắt bạn bè quốc tế.
Theo anh, sự chăm chỉ, tinh thần cầu tiến và thái độ hòa đồng là những điểm chung dễ nhận thấy. Không chỉ tập trung học tập, nhiều bạn còn chủ động tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối với sinh viên bản địa. “Chúng tôi luôn ý thức rằng mình không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn là hình ảnh của Việt Nam. Mỗi hành động, mỗi cách ứng xử đều có thể góp phần tạo nên ấn tượng về đất nước”, Cảnh Nhân cho biết.
Ở chiều ngược lại, người dân Cuba cũng dành cho sinh viên Việt Nam những tình cảm đặc biệt. Sự thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ và thái độ trân trọng khiến khoảng cách địa lý dường như được thu hẹp. Những mối quan hệ được xây dựng từ giảng đường, từ đời sống thường ngày, theo thời gian trở thành những sợi dây kết nối bền chặt giữa thanh niên hai nước.
Với Tôn Thất Cảnh Nhân, việc học không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn. Anh cho rằng, hành trình du học còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và khả năng hội nhập.
“Đoàn Thanh niên tại Cuba luôn định hướng để sinh viên không chỉ học tốt mà còn sống tích cực, tham gia các hoạt động chung. Qua đó, mỗi người sẽ hiểu rõ hơn vai trò của mình đối với cộng đồng”, anh nói.
Chính sự kết hợp giữa học tập và hoạt động xã hội đã giúp Cảnh Nhân và nhiều du học sinh khác tích lũy những trải nghiệm quý giá là hành trang không thể thiếu cho tương lai. Những người trẻ như anh đang góp phần tạo nên một lớp “đại sứ nhân dân” bền bỉ vun đắp quan hệ giữa các quốc gia.
![]() |
| Du học sinh Việt Nam giao lưu với Thành Đoàn LaHabana. (Ảnh NVCC) |
Không có những hành động lớn lao hay những tuyên ngôn hoành tráng, hành trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba của Tôn Thất Cảnh Nhân và các du học sinh tại đây bắt đầu từ những điều rất giản dị: Học tập tốt, sống tử tế, giữ gìn bản sắc và sẵn sàng kết nối.
Ở cách quê hương hàng chục nghìn cây số, giữa một đất nước xa xôi về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm, những người trẻ Việt Nam vẫn đang từng ngày góp phần làm dày thêm mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc, một mối quan hệ đã được thử thách qua lịch sử và tiếp tục được nuôi dưỡng bởi các thế hệ hôm nay.
| Ngôi nhà chung của những người giữ lửa tiếng Việt Chỉ sau một thời gian ngắn hình thành và kết nối, Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu đang ... |
| Kiều bào tại Nga kỳ vọng bầu cử Quốc hội và HĐND tạo động lực phát triển mới Người Việt Nam tại Liên bang Nga bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa ... |
| Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt năm 2026 Ngày 28/3, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Lễ Phát động Ngày Tôn vinh tiếng ... |
| Cộng đồng người Việt Jeonnam-Gwangju hướng tới gắn kết bền vững Chiều 29/3, tại thành phố Gwangju, Đại hội Đại biểu lần thứ VIII của Hội Người Việt Nam tại Jeonnam-Gwangju đã diễn ra với sự ... |
| Khởi nghiệp từ số 0 nơi xứ người Trò chuyện với Báo Thế giới và Việt Nam, doanh nhân Đỗ Như Tuấn chia sẻ hành trình đi lên từ con số 0 để ... |
| Ra mắt Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tại châu Âu Sự kiện không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của cộng đồng nữ doanh nhân Việt ở châu Âu mà còn mở ra cơ hội ... |


