Nhỏ Bình thường Lớn

Sau vụ máy bay Ryanair, ngành hàng không Belarus chuẩn bị 'chịu trận' từ EU

Ngày 1/6, Reuters dẫn nguồn tin từ Liên minh châu Âu (EU) cho biết, khối đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt đối với hãng hàng không quốc gia Belarus cũng như đối với hàng chục quan chức trong lĩnh vực này.
Sau vụ máy bay Ryanair, ngành hàng không của Belarus chuẩn bị 'chịu trận" từ EU
Hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus là mục tiêu đầu tiên của EU. (Nguồn: Reuters)

Phản ứng của châu Âu đối với Belarus liên quan đến việc quốc gia này buộc một máy bay của hãng Ryanair (Ireland) phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Minsk hôm 23/5, sau đó bắt giữ nhân vật bị cáo buộc vi phạm luật pháp Belarus có mặt trên chuyến bay.

Biện pháp trước tiên của EU nhắm vào hai thực thể, gồm hãng hàng không quốc gia Belavia và một công ty đại chúng khác trong lĩnh vực hàng không, cũng như một số quan chức của Belarus. Tiếp theo sẽ là đòn trừng phạt kinh tế nặng hơn.

Một nhà ngoại giao EU nói: “Tất cả các quốc gia thành viên đều đồng ý với cách tiếp cận này".

Một nguồn tin khác nhấn mạnh, điều đó sẽ gửi "một tín hiệu rõ ràng cho Tổng thống Belarus Alexander Loukashenko rằng, hành động của ông ấy là nguy hiểm và không thể chấp nhận được".

Đại sứ 27 quốc gia EU dự kiến thông qua các biện pháp trừng phạt vào ngày 4/6 trước khi các ngoại trưởng EU nhóm họp tại Luxembourg hôm 21/6 tới.

TIN LIÊN QUAN
Tin thế giới 1/6: Nga yêu cầu loạt quốc gia bao gồm Czech ngừng đòi hỏi; Đức bác kêu gọi từ Ukraine; Trung Quốc-châu Âu không thể thiếu nhau?
TIN LIÊN QUAN
Vụ máy bay Ryanair: Vừa gặp nhà lãnh đạo đối lập lưu vong, nhóm thượng nghị sĩ Mỹ lập tức hối thúc trừng phạt Belarus
Thêm một nhân vật đối lập bị Nga bắt giữ, EU hối thúc Moscow trả tự do ngay lập tức cho cựu lãnh đạo Open Russia
Cập nhật Covid-19 ngày 1/6: Malaysia phong tỏa toàn diện; Peru tăng 'khủng' số ca tử vong lên 2,5 lần; Triều Tiên chỉ trích việc 'ngâm' vaccine
Tin thế giới 31/5: Nga báo động quan hệ với EU, tuyên bố chuẩn bị khiến Mỹ không dễ chịu; Triều Tiên cảnh cáo Washington 'gieo gì gặt nấy'