📞

Đại hội Đảng trong lòng nhân dân

Lê An - Yến Nguyệt - Ngọc Anh 16:40 | 29/01/2026
Từ cựu chiến binh đến thế hệ trẻ, nhiều cảm nghĩ và kỳ vọng được chia sẻ với Báo TG&VN xoay quanh các quyết sách quan trọng, định hướng phát triển đất nước và trách nhiệm chung trong giai đoạn mới.

Những quyết sách sẽ đi vào chiều sâu

Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh NVCC)

Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, đất nước ta đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Kinh tế phát triển ở mức trung bình cao, chính trị – xã hội ổn định, vị thế quốc tế không ngừng được nâng lên, thể hiện qua lượng khách du lịch quốc tế ngày càng tăng. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, chủ quyền biển, đảo, vùng trời và đất liền của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc.

Trong không khí cả nước đón Xuân và chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhân dân đặt trọn niềm tin vào Đảng và Nhà nước. Sau khi Đảng ta đã mạnh dạn đổi mới thể chế, kỳ vọng Đại hội lần này sẽ mang lại những quyết sách đi vào chiều sâu, có chất lượng, giúp bộ máy chính quyền hai cấp vận hành ngày càng thông suốt, hiệu quả. Đại hội cũng được kỳ vọng sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ tinh hoa, có trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, liêm khiết, trong sạch để nhân dân tin yêu.

Đối với Quân đội, đây là lực lượng nòng cốt bảo vệ nhân dân, chủ quyền và chế độ. Tôi tự hào về lòng trung thành tuyệt đối của Quân đội ta đối với Đảng và Tổ quốc. Thời gian qua, Quân đội đã cải cách mạnh mẽ về tổ chức, chú trọng nâng cao chất lượng con người, củng cố niềm tin, hiện đại hóa binh khí, kỹ thuật, từng bước xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Mỗi kỳ Đại hội, nhân dân đều mong đợi những chủ trương, đường lối, chính sách mới cho phát triển kinh tế - xã hội, cùng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Mong muốn lớn nhất là dân chủ, kỷ cương được tăng cường, đời sống xã hội ngày càng cải thiện. Quản lý xã hội là một khoa học, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa pháp trị và đức trị: Pháp trị tạo khuôn khổ, kỷ cương; đức trị củng cố niềm tin, sự tự giác của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trong các văn kiện Đại hội, Đảng ta luôn nhấn mạnh vai trò then chốt của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, việc lựa chọn những người có đức, có tài vào bộ máy là vấn đề vừa lớn, vừa khó nhưng có ý nghĩa quyết định. Nghị quyết dù đúng và sát thực tiễn đến đâu cũng phải do con người tổ chức thực hiện. Chọn đúng người, giao đúng việc thì hiệu quả cao; ngược lại sẽ làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ.

Khát vọng chung của toàn dân là hòa bình và thịnh vượng. Nhìn vào những xung đột đang diễn ra trên thế giới và khu vực, càng thấy rõ người dân luôn là đối tượng chịu nhiều tổn thất nhất. Trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, hy sinh, chúng ta càng thấm thía và trân trọng giá trị của hòa bình.

Thế hệ chúng tôi đã hy sinh xương máu để giành độc lập, thống nhất và hòa bình cho dân tộc. Mong các thế hệ sau luôn ghi nhớ, tự hào về lịch sử hào hùng ấy, tự hào về lịch sử nhưng kiên quyết chống lại những tư tưởng xuyên tạc và bôi nhọ lịch sử.

Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay, những người đủ sức, đủ tài, đủ bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm để gánh vác sứ mệnh giữ vững độc lập, chủ quyền, hòa bình, phát huy trí tuệ Việt Nam; đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường.

Kỳ vọng xanh và minh bạch

Lưu Đình Long, Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Mây Thong Dong, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh

Lưu Đình Long, Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Mây Thong Dong, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh NVCC)

Dưới góc nhìn của một người dân theo dõi Đại hội XIV của Đảng, tôi đón nhận sự kiện này không chỉ bằng cảm xúc tự hào, mà còn bằng nhiều suy nghĩ, kỳ vọng rất cụ thể.

Đại hội không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là thời điểm để mỗi người dân tự đặt câu hỏi: Con đường phát triển sắp tới sẽ tác động thế nào đến đời sống hằng ngày của mình, đến môi trường sống, đến cách bộ máy vận hành và phục vụ xã hội.

Điều tôi quan tâm trước hết là vấn đề môi trường. Sau nhiều năm phát triển nhanh, chúng ta đã và đang phải trả giá không nhỏ: Không khí ô nhiễm ở các đô thị lớn, sông ngòi bị bức tử, rác thải sinh hoạt và công nghiệp gia tăng, biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ rệt đến đời sống người dân, nhất là ở vùng ven biển, vùng trũng thấp.

Đại hội lần này đặt môi trường đúng vị trí, không phải là “phần phụ” của tăng trưởng, mà là một trụ cột trong phát triển bền vững. Bảo vệ môi trường không chỉ là khẩu hiệu, mà cần được cụ thể hóa bằng chính sách đủ mạnh, đủ thực thi, gắn trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng ngành, từng doanh nghiệp.

Song song đó, vấn đề thể chế khiến tôi đặc biệt chú ý. Nhiều năm qua, chúng ta nói rất nhiều đến cải cách thể chế, nhưng người dân vẫn còn cảm nhận rõ tốc độ còn chậm và sự chồng chéo trong thủ tục, trong phân cấp, phân quyền. Một thể chế tốt không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, mà còn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, giảm chi phí xã hội, hạn chế tiêu cực phát sinh. Tôi mong rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tư duy “phục vụ” trong bộ máy, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng.

Tôi kỳ vọng việc hoàn thiện thể chế sẽ gắn chặt với kiểm soát quyền lực và minh bạch. Khi quyền hạn đi đôi với trách nhiệm giải trình, khi thông tin được công khai rõ ràng, niềm tin xã hội sẽ được củng cố. Người dân không đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng cần sự nhất quán giữa chủ trương và thực tiễn, giữa lời nói và hành động.

Một điểm nữa khiến tôi đặt nhiều hy vọng là cách Đại hội nhìn nhận vai trò của người dân trong quá trình phát triển. Phát triển bền vững không thể chỉ đến từ mệnh lệnh hành chính, mà cần sự tham gia chủ động của xã hội. Khi người dân được lắng nghe, được tham gia góp ý chính sách, được bảo vệ quyền lợi môi trường sống của mình, họ sẽ sẵn sàng đồng hành và chia sẻ khó khăn với Nhà nước.

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Là một người dân, tôi mong rằng những quyết sách từ Đại hội sẽ hướng tới một mô hình phát triển hài hòa hơn: Kinh tế đi cùng môi trường, tăng trưởng song hành với công bằng, cải cách thể chế gắn với nâng cao chất lượng sống. Khi đó, những mục tiêu lớn lao sẽ hiện diện cụ thể trong từng con đường sạch hơn, dòng sông trong hơn, thủ tục minh bạch hơn và một niềm tin xã hội vững chắc hơn.

Lời nhắc nhở dành cho người trẻ về tương lai đất nước

Tống Ngọc Anh, sinh viên năm hai, Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại, Học viện Ngoại giao.

Tống Ngọc Anh, sinh viên năm 2 Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại, Học viện Ngoại giao. (Ảnh NVCC)

Là sinh viên năm hai đang theo học tại Học viện Ngoại giao, với tôi, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là một sự kiện chính trị lớn của đất nước, mà còn là một dấu mốc khiến những người trẻ như chúng tôi phải dừng lại để suy nghĩ về vị trí của mình trong dòng chảy chung ấy.

Tôi cảm nhận rất rõ rằng những quyết sách được hoạch định tại Đại hội sẽ tác động mạnh mẽ đến bối cảnh đất nước hiện tại và định hình con đường phát triển, hội nhập, bản lĩnh quốc gia mà thế hệ chúng tôi sẽ tiếp nối trong tương lai.

May mắn được tôi luyện trong môi trường gắn liền với đối ngoại của Học viện Ngoại giao, tôi nhận thấy, Đại hội XIV là một mốc son của Đảng, cũng như “thông điệp chiến lược” Việt Nam gửi tới thế giới.

Những định hướng lớn về phát triển đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại và chủ động được thảo luận tại Đại hội chính là kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp và khó lường. Với thế hệ trẻ nói chung và sinh viên Học viện Ngoại giao nói riêng, đây vừa là niềm tự hào, vừa là nguồn động lực to lớn để các bạn không ngừng phấn đấu, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng.

Đại hội XIV còn khiến tôi suy nghĩ về vai trò của thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. Những văn kiện, mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2030, 2045 không phải là những khẩu hiệu xa vời, mà là “bài toán thực tiễn” đặt ra cho chúng tôi: Học như thế nào, rèn luyện ra sao để đủ năng lực đồng hành cùng đất nước. Bên cạnh đó, sự mở rộng không gian và công cụ ngoại giao trong kỷ nguyên số cho thấy đối ngoại ngày càng giữ vai trò trọng yếu, thường xuyên trong tiến trình phát triển và hội nhập. Điều đó càng đòi hỏi người trẻ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy toàn cầu, đồng thời giữ được bản sắc và lợi ích quốc gia - dân tộc.

Đại hội Đảng vì thế là câu chuyện của hiện tại, đồng thời là lời nhắc nhở đầy trách nhiệm dành cho người trẻ: Tương lai đất nước nằm trong chính sự nỗ lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến của mỗi thế hệ hôm nay.