Nhỏ Bình thường Lớn

Mang di sản âm nhạc cổ điển châu Âu đến khán giả Hà Nội

Tối 7/5, hòa nhạc cổ điển "Echoes of tradition: From Bohemia to Spain" chính thức diễn ra tại Nhà thờ Lớn Hà Nội, đem đến cho khán giả Thủ đô trải nghiệm giàu cảm xúc với những giai điệu âm nhạc châu Âu.
Mang di sản âm nhạc cổ điển châu Âu đến khán giả Hà Nội
Khuôn viên bên trong Nhà thờ Lớn kín chỗ với đông đảo khán giả tham dự. (Ảnh: Nguyễn Vy)

Hòa nhạc "Echoes of tradition: From Bohemia to Spain" là sự kiện mở cửa tự do do Đại sứ quán Tây Ban Nha phối hợp tổ chức cùng Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội. Với thời lượng 60 phút, sự kiện tái hiện những cách thức mà văn hóa dân gian và bản sắc dân tộc đã truyền cảm hứng cho âm nhạc thính phòng châu Âu.

Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano de Lasala cho biết, đêm nhạc là một sự kiện đặc biệt nhằm kỷ niệm Ngày châu Âu (9/5). Sự ra đời của Liên minh châu Âu là một dự án hòa bình, biểu tượng của sự hòa giải giữa những quốc gia châu Âu từng đối đầu trong quá khứ.

"Đối với tôi, âm nhạc luôn mang tinh thần của sự hòa hợp, hòa bình. Vì vậy, Hà Nội – Thành phố vì hòa bình là điểm dừng chân lý tưởng cho những sự kiện nghệ thuật mang tính kết nối như đêm nhạc này", Đại sứ chia sẻ.

Mang di sản âm nhạc cổ điển châu Âu đến khán giả Hà Nội
Mang di sản âm nhạc cổ điển châu Âu đến khán giả Hà Nội

Sự kiện quy tụ bốn nhạc công kỳ cựu của dòng nhạc thính phòng châu Âu: nghệ sĩ Cello Lorenzo Meseguer; nghệ sĩ Violin Marc Oliú; nghệ sĩ Piano Alberto Rosado và nghệ sĩ Viola Claudia Do Minh Ramos.

Đêm nhạc mở đầu với bản Tứ tấu piano số 2 của Antonín Dvořák. Tác phẩm là sự hòa quyện giữa những nét truyền thống cổ điển và những nhịp điệu, biến tấu đậm chất dân gian Bohemia trữ tình.

Tiếp nối là bản Tứ tấu piano cung La thứ, Op. 67 của Joaquín Turina. Bản nhạc là sự giao thoa giữa âm hưởng truyền thống vùng Andalucia và những ảnh hưởng từ quãng thời gian nhà soạn nhạc theo học tại Paris, qua đó trở thành một trong những dấu ấn tiêu biểu của âm nhạc thính phòng Tây Ban Nha.

Mang di sản âm nhạc cổ điển châu Âu đến khán giả Hà Nội
Sự xuất hiện của bốn nghệ sĩ Tây Ban Nha thu hút sự quan tâm của khán giả. (Ảnh: Đoàn Phương)

Điểm nhấn của chương trình nằm ở bản hòa tấu hai chương Pantomima và Danza ritual del fuego, tuyển chọn từ tác phẩm nổi tiếng El amor brujo của nhạc công Manuel de Falla. Những giai điệu sâu lắng đã khép lại chương trình như một lời tri ân dành cho nhạc công người Tây Ban Nha nhân 150 năm ngày sinh của ông.

Kết thúc đêm nhạc, nghệ sĩ Lorenzo Meseguer xúc động chia sẻ buổi hòa nhạc chính là cơ hội quý giá để nhóm nhạc công chia sẻ văn hóa và ngôn ngữ âm nhạc của quê hương đến đất nước khác.

"Với tư cách là một nhạc công, tôi tin rằng sứ mệnh của chúng tôi là kết nối tâm hồn và chia sẻ cảm xúc với khán giả thông qua âm nhạc. Vì vậy, chúng tôi hy vọng khán giả Việt Nam sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của những giai điệu này, cũng như hòa mình vào không gian cảm xúc mà các nhà soạn nhạc đã gửi gắm trong từng tác phẩm", anh Lorenzo Meseguer cho biết thêm.

Mang di sản âm nhạc cổ điển châu Âu đến khán giả Hà Nội
Đối với Meseguer, Việt Nam là một điểm đến đặc biệt khi đây là lần đầu tiên anh được biểu diễn ở một quốc gia bên ngoài châu Âu. (Ảnh:Nguyễn Vy)

Sự kiện để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho khán giả tại Hà Nội. Hai bạn trẻ Khánh Ly và Hoàng Lam chia sẻ rằng, dù luôn dành sự quan tâm cho dòng nhạc cổ điển, đây là lần đầu tiên họ có cơ hội trực tiếp tham dự một buổi hòa nhạc.

"Thông qua sự kiện này, chúng mình không chỉ được trải nghiệm một đêm hòa nhạc cổ điển đúng nghĩa mà còn có cơ hội hiểu thêm về văn hóa Tây Ban Nha qua chính âm nhạc của họ", hai bạn bày tỏ.

Mang di sản âm nhạc cổ điển châu Âu đến khán giả Hà Nội
Khánh Ly (trái) và Hoàng Lam (phải) háo hức chia sẻ về lần đầu tham gia một buổi hòa nhạc cổ điển. (Ảnh: Đoàn Phương)

Có mặt tại sự kiện, hai du khách Quentin và Cassandra đến từ Pháp, bày tỏ sự bất ngờ khi được thưởng thức những giai điệu mang đậm sắc màu châu Âu trong không gian Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Họ chia sẻ: "Chương trình mang đến một trải nghiệm âm nhạc độc đáo, đặc biệt sự đối lập giữa không gian yên bình bên trong nhà thờ và nhịp sống náo nhiệt nơi phố cổ đã khiến sự kiện trở nên đáng nhớ hơn với chúng tôi".

Mang di sản âm nhạc cổ điển châu Âu đến khán giả Hà Nội
Cặp đôi người Pháp ấn tượng với không gian âm nhạc cổ điển châu Âu giữa lòng Hà Nội. (Ảnh: Đoàn Phương)

Trong không gian cổ kính của nhà thờ, "Echoes of tradition: From Bohemia to Spain" không chỉ dừng lại ở một buổi biểu diễn đầy cảm xúc, đêm nhạc còn mở ra những nhịp cầu văn hóa, nơi âm nhạc vượt qua ranh giới địa lý để chạm đến cảm xúc người nghe.

Ngôi nhà đậm hồn Việt ở Indonesia

Tại một con phố nhỏ thuộc khu vực Pondok Gede ở đảo Java, ngôi nhà của cựu Tùy viên Quốc phòng Indonesia Lumban Sianipar được ...

Đưa tằm đến không gian nghệ thuật quốc tế

Bắt đầu từ những chuyến đi tìm ý tưởng trong các làng nghề truyền thống, họa sĩ Lê Hữu Hiếu đã kiến tạo "Tằm" như ...

Nâng tầm ẩm thực đường phố: Từ di sản văn hóa đến chuẩn mực an toàn

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 là cơ hội nhìn lại một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam - ...

'Sen đầu mùa' mở hành trình di sản và hòa bình

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026) và chào mừng Ngày quốc tế Bảo tàng (18/5), ...

Điện Biên Phủ khơi nguồn sức sống di sản

Có những địa danh tồn tại như một phần của lịch sử. Nhưng cũng có những nơi mà lịch sử dường như vẫn còn thở ...

Người trẻ kể lại di sản tranh Hàng Trống bằng ngôn ngữ mới

Tại Di tích Lãn Ông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hơn 300 khán giả yêu nghệ thuật truyền thống cùng đông đảo du khách quốc ...