Binh lính Đức ở Afghanistan. Nguồn: DPA |
Quân đội Đức đã lên kế hoạch thu hẹp quy mô nhiệm vụ ở Afghanistan vào năm 2016 nhưng vì tình hình an ninh ở Afghanistan còn mong manh nên Đức lại tiếp tục củng cố quân đội ở nước này.
Quân đội của Đức dường như không thể “rút chân” ra khỏi Afghanistan. Nhiệm vụ của quân đội Đức trong Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF) đã kết thúc một năm trước đây. Kể từ đó, Đức chỉ duy trì một số quân ở Afghanistan làm công việc huấn luyện cho lực lượng quân sự địa phương và dự định giảm đáng kể quân số vào mùa xuân năm 2016. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đức dường như đã không có ý định biến dự định trên thành hiện thực. Vào cuối tháng Chín, Taliban chiếm thành phố Kunduz ở Bắc Afghanistan chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Trước đây, Kunduz đã được coi là một nơi tương đối an toàn, phần lớn nhờ vào sự hiện diện của binh sĩ Đức ở đó trong suốt nhiều năm.
Cú sốc của Kunduz
Việc Kunduz bị thất thủ cho thấy sự ổn định mong manh ở Afghanistan. Taliban tìm cách để chiếm thành phố Kunduz một cách nhanh chóng và chỉ bị thất thế khi có sự hợp lực giữa quân đội Afghanistan và các lực lượng của Mỹ. Điều này tất nhiên đặt ra câu hỏi liệu Mỹ, Đức và các quốc gia khác đạt được điều gì sau nhiều năm đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan.
Từ đầu năm 2016, quân lính Đức tại Afghanistan sẽ tăng đến tối đa khoảng 1.000 quân. Các chuyên gia tư vấn quân sự của Đức làm nhiệm vụ đào tạo cho quân đội Afghanistan thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.
Tất nhiên, dù có sự trợ giúp của các lực lượng quốc tế lớn, các vấn đề của Afghanistan không khác 10 năm trước đây, hoặc 8, hoặc thậm chí 5 năm trước đây: chính phủ nghèo, tham nhũng, thiếu cơ hội kinh tế, tranh giành quyền lực với Taliban, các cuộc tấn công thường xuyên và tình hình bất an. Bởi thế, nguồn lực của Đức dường như đang đổ vào một cái hố không đáy.
Sẽ có nhiều người sẽ cho rằng thật sai lầm khi từ bỏ một đất nước đang chìm trong khủng hoảng, rằng chúng ta phải tiếp tục sát cánh cùng Afghanistan bằng những trợ giúp tiền bạc và chuyên gia. Nhưng liệu điều đó có hợp lý khi trong bối cảnh hàng trăm ngàn người Afghanistan đã hoặc có kế hoạch rời khỏi đất nước khi họ cho rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. "Tôi muốn ra khỏi đây, làm thế nào tôi có thể nhập cư vào Đức?", là câu hỏi những người dân Afghanistan thường hỏi khi họ gặp một người Đức ở Afghanistan.
Afghanistan phải ổn định Afghanistan
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã cho thấy bà có một sự quan sát sắc sảo về điều này trong khi nói chuyện trước Quốc hội: Trong những năm qua, trong khi Đức điều quân đến ổn định Afghanistan thì giới “tinh hoa” của Afghanistan quay lưng lại với đất nước của họ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, chính người Afghanistan phải ổn định đất nước của mình, Khi nền tảng của một xã hội bắt đầu sụp đổ thì chuyên gia và tiền từ ngoài gửi vào không thể cứu vớt được. Bởi thế, việc điều thêm binh lính Đức tới Afghanistan sẽ không thay đổi được tình hình. Nhiều nhà quan sát cho rằng Chính phủ Đức nên đánh giá tình hình trong 6 tháng nữa.Và nếu tình hình ở Afghanistan không có tiến bộ có thể ước lượng được thì không nên ngần ngại đưa lính Đức trở về nhà.