Hình ảnh ông Maehara cúi đầu khi thông báo từ chức tại văn phòng ở Tokyo hôm 6/3. |
"Tôi xin lỗi toàn thể người dân Nhật Bản vì phải từ chức sau 6 tháng tại nhiệm và gây mất lòng tin do một vấn đề liên quan tới chuyện tài trợ chính trị, mặc dù tôi luôn chủ trương theo đuổi một sự nghiệp chính trị trong sạch", ông Seiji Maehara nói trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp hôm 6/3. "Thật đáng tiếc là vấn đề phát sinh bởi chính sai lầm của tôi".
“Kỷ lục" quốc gia mới
ÔNG MEAHARA 1991: Giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hội đồng lập pháp Kyoto 1993: Được bầu vào Quốc hội với tư cách thành viên Tân đảng Nhật 1994: Rời Tân đảng, đồng sáng lập Làn sóng Dân chủ trước khi tham gia đảng Sakigake. 1998: Gia nhập DPJ được thành lập cùng năm. Từng là Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch kiêm Bộ trưởng phụ trách Okinawa và Lãnh thổ phía Bắc. Kết hôn năm 1995 nhưng chưa có con. Sở thích là chụp ảnh tàu hỏa. |
Vấn đề ở chỗ luật pháp Nhật Bản không cho phép chính khách nhận bất kỳ khoản tiền quyên góp nào từ cá nhân hay tổ chức nước ngoài nhằm tránh những tác động từ bên ngoài vào chính trường Nhật Bản. Cho nên, Ngoại trưởng - người đại diện của quốc gia trong những cuộc đàm phán với nước ngoài mà nhận quyên góp chính trị của công dân không mang quốc tịch Nhật Bản, dù chỉ là số tiền nhỏ, chuyện từ chức là không tránh khỏi.
"Tại sao một ngoại trưởng có thể chấp nhận tiền tài trợ từ một người nước ngoài? Lợi ích quốc gia của chúng ta có thể bị đặt vào rủi ro", ông Tadamori Oshima, Phó Chủ tịch của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập lớn tiếng chỉ trích.
Và ngày 6/3, hình ảnh chính trị gia 48 tuổi cúi đầu khi thông báo từ chức từ văn phòng ở Tokyo đã được đăng tải trên rất nhiều trang báo. Theo ông Maehara, nhân viên của ông đã nhận số tiền đó mà ông không hay biết, nhưng ông nhận trách nhiệm và sẽ trả lại tiền cho bà cụ. Trách nhiệm đó đồng nghĩa với "danh hiệu" Ngoại trưởng có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử Nhật Bản…
“Cú đấm tinh thần"
Hãng thông tấn Reuters (Anh) bình luận rằng quyết định từ chức của Ngoại trưởng Seiji Maehara được xem là một "cú đấm tinh thần" vào chính quyền của Thủ tướng Naoto Kan, trong bối cảnh phe đối lập đòi giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Nhân vật được đánh giá là tiềm năng của người đứng đầu nội các lại chính là bộ trưởng đầu tiên từ chức sau cải tổ hồi tháng Giêng.
Việc ông Maehara mất ghế Ngoại trưởng cũng đặt Nhật Bản trên bờ vực khủng hoảng ngoại giao, nhất là trong quan hệ với các siêu cường như Mỹ. Cựu Ngoại trưởng này từng tuyên bố, năm 2011 là "năm mở đầu cho liên minh mới giữa Nhật và Mỹ". Thực tế là ông rất được các quan chức trong chính quyền Obama ưa chuộng vì ủng hộ chính sách chia sẻ lợi ích an ninh châu Á. Chính ông đã đóng vai trò quan trọng trong đàm phán giữa Tokyo và Washington về căn cứ Okinawa và góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy Nhật tham gia Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ hậu thuẫn.
Dù là gương mặt sáng giá trên chính trường Nhật Bản nhưng cử nhân khoa Luật của Đại học Tokyo này cũng tỏ ra "có duyên" với sóng gió. Chỉ sau gần nửa năm đảm đương chức Chủ tịch DPJ năm 2005-2006, ông đã phải từ nhiệm do vụ bê bối email giả liên quan đến một nghị sĩ DPJ, "nhường" ghế cho ông Ichiro Ozawa vào tháng 4/2006.
HỒNG PHÚC